Bác ái di dân
Cảm nhận về khóa học mùa hè
![]() |
Thế là mùa hè cũng đến. Những nhành hoa Phượng đỏ rực khắp nơi, báo hiệu một mùa hè rạo rực. Mỗi người chúng ta chắc đều chuẩn bị cho mình những chuyến tham quan hay về quê chơi cùng gia đình. Còn với chúng con, mùa hè là những tháng ngày lao động vất vả trên nương rẫy. Việc học thêm với chúng con còn viễn vông lắm. Trong khi ở các thành phố, bạn bè cùng trang lứa đua nhau học thêm thì chúng con ở đây chỉ biết long nhong chơi đây đó hay phụ giúp bố mẹ cho qua những mùa hè náo nức. Cảm thông với nỗi khổ của những đứa trẻ miền quê, Cha Việt đã tổ chức cho chúng con một khóa học hè thật bổ ích và vui nhộn.
Tuy gọi là khóa học hè nhưng thực chất tất cả đều xây dựng trên sự tự nguyện, không gò bó của các thầy cô giáo được mời đến đây dạy học, cất công đường xa lên đây dạy cho chúng con những con chữ. Tất cả cũng là do hai chữ “yêu thương” thúc dục. Mặc cho trời nắng hay trời mưa, thầy cô cũng cố gắng lên đây dạy dỗ chúng con với lòng yêu thương và cảm thông.
Còn với riêng con, đôi khi những giờ học khó làm con căng thẳng và khó chịu. Nhưng rồi, được sự giảng giải và cắt nghĩa tận tình của các thầy cô giáo, những thắc mắc trong con được giải tỏa. Các thầy cô đã gợi lại những ước mơ cao đẹp của con bao lâu nay bị lãng quên.
Giữa buổi học, mỗi người chúng con còn được thêm một bì sữa và một cái bánh mì. Để có được phần ăn đó cho chúng con là nhờ những tấm lòng giàu lòng nhân ái. Mặc dù những phần ăn đó không nhiều nhưng chúng con rất vui sướng và hạnh phúc khi được mọi người thương yêu, giúp đỡ.
Con cũng rất vui vì Giáo xứ mình có một vị Cha xứ luôn tìm cách tạo điều kiện cho chúng con học tập tốt hơn, để có được một tương lai tươi sáng hơn. Mỗi người chúng con phải tự nhủ với lòng phải cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của Cha, các thầy cô giáo và gia đình dành cho chúng con. Con cũng xin lỗi Cha, xin lỗi các thầy cô giáo vì chúng con nhiều lúc chưa tập trung học tập thật tốt để Cha và thầy cô giáo phiền lòng, rồi còn vứt rác bừa bãi không đúng nơi làm mất đi vẻ đẹp trang nghiêm vốn có của Nhà thờ.
Có một điều đặc biệt là ở đây, chúng con không chỉ được học văn hóa mà đầu giờ còn được Cha chỉ bảo về cách ứng xử văn minh, lịch sự với mọi người. Đó cũng là giờ học mà con yêu thích nhất không chỉ vì cái hay trong cách giảng giải của Cha mà còn thích nó vì nó đem lại cho mọi người cuộc sống tốt hơn, luôn được mọi người yêu thương quý mến qua cách ứng xử hàng ngày. Con biết ơn Cha lắm vì Cha đã dạy cho chúng con những điều trong cuộc sống. Nếu như năm sau có cơ hội, con mong Cha cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng con được học tập tại đây. Con cũng mong hè năm sau các thầy cô giáo cũng lại nhớ đến giáo xứ Kon Jơdreh này, lại về đây giúp chúng con học tập tốt hơn, xây đắp thêm cho chúng con những ước mơ nhỏ bé nhưng cao đẹp.
Giờ đây khóa học đã kết thúc trong những niềm vương vấn của những đứa trẻ còn ngây ngô. Dù khóa học kéo dài hơn một tháng rưỡi thôi nhưng đã để lại trong mỗi người chúng con những kỷ niệm vui buồn khó mà quên được, con sẽ đem những kỷ niệm đẹp đẽ đó bước vào năm học mới tràn đầy ơn Chúa. Cảm tạ Cha, các thầy cô giáo đã yêu thương tạo điều kiện cho chúng con học tập. Qua khóa học này con nhận ra rằng: chẳng có gì cao cả hơn sự nghiệp giáo dục. Cảm ơn mọi người đã cho con một mùa hè thật bổ ích.
Trần Thị Thanh Huyền - Lớp 10 - Chương trình "Con Đường Sáng"
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,540,477














