Caritas Hưng Hóa: Giờ Chầu Hưởng Ứng Ngày Thế Giới Phòng Chống Buôn Bán Người 2022

  • Thứ sáu, 23:34 Ngày 05/08/2022
  • Sáng ngày 21.07.2022, Caritas Hưng Hóa kết hợp với ban TNTT tổ chức giờ chầu Thánh Thể hưởng ứng “Ngày thế giới phòng chống buôn bán người 30/7” năm 2022, tại nhà thờ giáo xứ Yên Khoái.

    Vào lúc 5giờ 30, Cha Giuse Đỗ Văn Kiêm - Tuyên úy xứ đoàn giáo xứ Yên Khoái và cũng là thành viên Caritas đã đặt Mình Thánh chầu. Tham dự giờ chầu có cha Tuyên úy Hiệp đoàn Đaminh Giáo hạt Sơn Tây, ban huấn luyện huynh trưởng, dự trưởng cùng với hơn 200 sa mạc sinh khóa Horeb 17 - Vươn Lên, với ý chỉ cầu nguyện cho: thế giới trước thực trạng buôn bán người, đặc biệt cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

    Xã hội ngày càng phát triển, con người càng có những tham vọng làm sao kiếm được thật nhiều tiền. Tham vọng ấy là động lực để sáng tạo ra biết bao sản phẩm và làm cho nó trở thành các loại hàng hóa mang lại nhiều lợi nhuận. Thế nhưng, cùng những tham vọng đó đã đẩy con người vào biết bao nhiêu sự bất công đáng sợ khi họ biến con người thành một loại công cụ để trục lợi. Con người bị chà đạp nhân phẩm và thậm chí bị biến thành một thứ hàng hóa tầm cỡ, là sản phẩm mà người ta dùng để trao đổi và mua bán cách tinh vi.  Đứng trước thảm cảnh đó, Đức Thánh Cha Phanxico đã một mực phản đối sự bất công này. Ngài nói: “Nạn buôn người là một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình Chúa Kitô. Đó là một tội ác chống lại nhân loại”. Xuất phát từ những thao thức về sự tôn trọng phẩm giá con người, Đức Thánh Cha Phanxico đã gửi đến sứ điệp cho ngày thế giới di cư và tị nạn lần thứ 108 với chủ đề: “Xây dựng tương lai với người di cư và tị nạn”. Với sứ điệp đó, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh tới thành trì vững chắc trên Trời, bởi chưng “Trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai” (Dt 13,14).

    Những trang đầu tiên của Kinh Thánh cho chúng ta thấy con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Người (x.St 2). Thế nên, con người phải được tôn trọng cách đặc biệt và phẩm giá con người phải được đặt lên trên bất cứ mọi lợi nhuận và đặt trên mọi giá trị vật chất. Nhưng giữa xã hội hôm nay, con người dần đánh mất đi những phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa ban cho họ khi tạo dựng và làm mất đi sự hài hòa nguyên thủy thuở tạo thành. Những mối lợi về tiền bạc đã đẩy con người vào sự tán tận lương tâm, khiến cho con người trở nên chai sạn trước những khổ đau của đồng loại. Thay vì nâng đỡ, chia sẻ và cảm thông những người tị nạn bất hạnh, thấp kém thì con người ta lại lợi dụng để trục lợi và giao dịch như những món hàng. Công lý bị đè bẹp bởi sức mạnh của đồng tiền, lương tâm và nhân phẩm bị chà đạp đến tận cùng. Cũng trong sứ điệp đó, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến ý nghĩa cuối cùng của hành trình ở đời này là tìm kiếm Nước Trời do Đức Kitô mặc khải. Ngài cũng khẳng định, việc xây dựng Giêrusalem mới được dành cho tất cả mọi người thành tâm thiện chí. Xây dựng một thế giới, một tương lai phù hợp hơn với kế hoạch của Thiên Chúa, nơi đó, con người được sống trong hòa bình và phẩm giá của con người được tôn trọng hơn. Mục đích của con người là mong đợi Trời mới, đất mới nơi công lý ngự trị và chân lý trở thành nền tảng để xây dựng Nước Trời. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự hòa hợp giữa chân lý kì diệu này phải được đặt trong Đức Kitô để xóa bỏ những điều bất bình đẳng và phân biệt đối xử trong thế giới hiện tại. Bởi chưng, không bị loại trừ trong kế hoạch của Thiên Chúa, vinh quang Thiên Chúa được xây dựng cùng với tất cả mọi người dù họ là ai và mỗi người luôn có một chỗ đứng trong trái tim của Thiên Chúa. Trong trình thuật Tin Mừng của Mátthêu, Chúa Giêsu đã mời gọi: “Nào những kẻ cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc đã dành sẵn cho các ngươi ngay từ khi tạo thành lập địa” (Mt 25, 34).

    Đức thánh Cha Phanxico xác định cần phải xây dựng tương lai với người di cư và tị nạn, đồng thời đề cao những gì mỗi người trong số họ đem lại. Chính những người di cư đó góp phần đem lại sự phong phú cho cộng đoàn và là cơ hội phát triển văn hóa và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, nhờ những người di cư tị nạn mà chúng ta có cơ hội hiểu thêm về thế giới và vẻ đẹp đa dạng của nó trong sự đa dạng về văn hóa. Nơi họ, chúng ta khám phá ra sự phong phú trong các tôn giáo và đời sống tâm linh, đồng thời giúp chúng ta đào sâu về chính đức tin của mình.

    Hòa chung thao thức của Đức Thánh Cha Phanxico về vấn đề di dân và tị nạn, mỗi chúng ta được mời gọi lên tiếng bảo vệ những người thấp cổ bé miệng. Sự sống của chúng ta là một ân ban của Thiên Chúa, chúng ta hãy trân quý những giá trị cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta và tôn trọng phẩm giá của người khác. Giữa những bất công của xã hội, mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống chân chính, chúng ta không được phép loại trừ bất cứ ai bởi mỗi người đều là hình ảnh Thiên Chúa. Nơi những người nghèo khó, chúng ta thấy được khuôn mặt của Thiên Chúa trong chính cái nghèo hiện sinh. Thật vậy, phẩm giá con người là quà tặng cao quý mà Thiên Chúa ban cho con người, thế nên mỗi chúng ta cần phải trân quý, tôn trọng và bảo vệ phẩm giá cho nhau. Hãy loại trừ mọi hành vi, mọi ước muốn biến người khác trở thành dụng cụ trục lợi của mình. Chúng ta hãy sống giá trị của Tin Mừng, sống những điều Chúa Giê-su đã dạy, để giữa thế giới hỗn tạp này mọi người cứ dấu này sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Người đó là “chúng ta hãy yêu thương nhau”. Chỉ khi biết yêu thương chính mình, chúng ta mới biết yêu thương người khác như chính chúng ta. Hãy chung tay đẩy lui những bạo lực, đẩy lùi những bất công, bạn nhé!

    Vp. Caritas Hưng Hóa

    Bài viết liên quan