Caritas Krakow chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 23/06/2016
  • Linh mục Bogdan Kordula, Giám đốc Caritas của tổng giáo phận Krakow

     Krakow được gọi là thành phố của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Karol Wojtyla đã sống phần lớn cuộc đời ở Krakow và khi trở thành giáo hoàng, ngài kêu gọi khẩn cấp những người trẻ: "Các bạn là tương lai của thế giới, là niềm hy vọng của Giáo Hội. Các bạn là hy vọng của cha". Ngài cũng là người thúc đẩy và sáng lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Vào ngày 13 tháng Tư năm 2014, trong Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi ngài là vị thánh bảo trợ của Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

     Thành phố này cũng được gọi là thành phố của lòng thương xót. Đây là nơi  nữ tu thánh Faustina  (1905-1938), thường được gọi là "thư ký của Lòng Thương Xót Chúa", đã qua đời trong tu viện Lagiewniki. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh cho sơ Faustina và nỗ lực để truyền bá thông điệp của Lòng Chúa Thương Xót.

     Một điểm khác rất quan trọng đối với người Ba Lan là sự liên đới, giúp Ba Lan và các nước Đông Âu khác lấy lại sự tự do của họ. "Liên đới" không phải là "lòng thương xót". Tất cả những điều này cho phép chúng ta hiểu biết hơn về tầm quan trọng của việc tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới tại Krakow đối với Caritas Krakow.

     

    Caritas Krakow nhận một phần trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn cho khách hành hương. Tình nguyện viên Caritas cũng sẽ hỗ trợ người khuyết tật tại khu vực của họ.

     

    Các sinh viên tình nguyện của Caritas Krakow giúp tổ chức ngày lễ cho trẻ em từ các gia đình nghèo. Ảnh: Caritas Krakow

    Chúng tôi cũng sẽ có một kế hoạch bất ngờ, một món quà cho Đức Giáo hoàng Phanxicô.Trong buổi cầu nguyện vào ngày 02 tháng Tư, trước Chúa nhật Lòng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:

    "Thật đẹp biết bao khi có một sự tưởng nhớ, một sự nhắc nhở thế này trong mỗi giáo phận trong Năm Lòng Thương Xót, một sự diễn tả mang tính cụ thể của lòng thương xót: một bệnh viện, một nhà cho người già, cho trẻ em bị bỏ rơi, một trường học nơi nào chưa có, một ngôi nhà phục hồi cho những người nghiện...".

    Chúng tôi hiện đang xây dựng một cơ sở như vậy. Trước Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2016, chúng tôi muốn khởi động một sáng kiến gây quỹ rộng khắp để mọi người có thể tham gia. Chúng tôi muốn dâng tặng Đức Giáo Hoàng một phòng khám di động được tạo ra bởi những người trẻ để chào đón những người tị nạn từ cuộc nội chiến Syria.

    Một số những người trẻ thuộc "trường Caritas". Đây là những nhóm mà mục đích là để giúp các bạn trẻ nhận thức về nhu cầu của người nghèo khổ và hành động. Họ đến thăm trẻ em ở bệnh viện hoặc người già trong viện dưỡng lão. Họ giúp nhau làm bài, và trong các ngày lễ, họ gây quỹ để giúp đỡ những người cần thiết. Các sinh viên tình nguyện cũng giúp chúng tôi tổ chức ngày lễ cho trẻ em từ các gia đình nghèo.

    Lòng Thương Xót là từ khóa để phục hồi châu Âu nơi nhiều người cảm thấy cô đơn, một châu Âu sợ hãi nhau. Nếu chúng ta nhìn vào Các Mối Phúc Thật, chúng ta tìm thấy một cách để sống, một cách hành động và cũng là một cách để được hạnh phúc. Nếu chúng ta cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương vô hạn, chúng ta được thúc đẩy để yêu thương tha nhân.

    Tình liên đới tìm thấy nền tảng vững chắc nơi Thiên Chúa. Không có tình yêu Thiên Chúa mà không yêu người khác. Và lòng thương xót của Thiên Chúa mời gọi chúng ta hành động.Chúng ta có thể cống hiến một cách sống: để cảm thấy được yêu thương, nhìn xung quanh mình để xem những người cần giúp đỡ và hành động để hỗ trợ họ, để chia sẻ tình yêu và hy vọng của chúng ta. Điều đó được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng “trở nên cái “là” nhiều hơn cái “có”. 

     

    Một mặt Chúa Giêsu cho thấy lòng thương xót của ngài với nữ tu Faustina, và mặt khác, Ngài nói: "Con được mời gọi tỏ lòng thương xót với những người thân cận luôn luôn và ở khắp mọi nơi". Chúa nhật Lòng Thương Xót, do ĐGH Gioan Phaolô II thiết lập, là cao điểm để tái khám phá và chào đón tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Vì vậy nó là một lời mời gọi để tín thác vào Thiên Chúa, đồng thời là một lời mời gọi hành động để đem lại sự liên đới mạnh mẽ hơn trên thế giới. Hai mặt của cùng một thực tại: "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5,7).

    Bài viết liên quan