Caritas Venezuela: Hành động hướng đến một Venezuela tốt đẹp hơn

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 21/05/2018
  • Đức cha Tulio Ramirez, Giám mục Phụ tá Giáo phận Caracas, an ủi người dân tại nhà thờ Thánh Basiliô. Khủng hoảng tài chính đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của xã hội Venezuela. Ảnh: David Contreras

    Nhân Mùa Phục Sinh, Giáo Hội Colombia đã tặng 250,000 bánh lễ cho Giáo Hội Công Giáo Venezuela. Sự khan hiếm các loại thực phẩm chính yếu tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống, đẩy giá thành lên cao, và làm cho các gia đình phải giành giật để tự nuôi sống mình. Khan hiếm bột mì ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất bánh Lễ của Giáo Hội, bánh thánh dùng trong nghi thức Hiệp Lễ. Sản lượng đã giảm hơn một nửa so với số lượng hàng tháng trước đó là 70,000. Các Linh mục nghĩ ra cách phân chia Bánh Thánh thành những mẩu nhỏ để trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu.

    Sự khan hiếm lương thực trầm trọng đến mức 40% dân số Venezuela đang cạn kiệt sắn mì và các củ loại khác. Lạm phát đã tăng kinh khủng đến 2,700%. Thiếu hụt mọi thứ từ thực phẩm chính yếu đến thuốc men là điều thường thấy.

    Janeth Márquez, Giám đốc Caritas Venezuela, cho biết: “Cuộc sống ở Venezuela đã suy sụp. Không ai mà không bị tổn thương. Các giáo lý viên của chúng tôi đang bị suy dinh dưỡng. Các linh mục không có gì ăn. Giáo Hội và các nhân viên Caritas đang phải đối mặt với những thách thức tương tự như những người Venezuela khác. Nhân viên Caritas cũng có con bị suy dinh dưỡng. Gia đình họ cũng cạn kiệt lương thực. Thách thức của chúng tôi la sự can thiệp kép; chúng tôi cần quan tâm đến những nhân viên của mình trong khi cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người khác.”

    Với hơn 87% dân số đang sống dưới mức nghèo đói, người ta đo lường nạn đói bằng các dấu thắt lưng. Trong năm 2017, trung bình mỗi người dân Venezuela mất hơn 11kg cân nặng. Nhu cầu về lương thực đang đẩy người dân đến các biện pháp cực đoan. “Nó giống như thứ gì đó của Dante,” Marquez cho biết. “Nạn trộm cắp lương thực đang gia tăng. Người ta bắt cóc và đòi thực phẩm như tiền chuộc. Những kẻ khác thì đột nhập vào nhà để ăn cắp lương thực. Sự mất an ninh rất cao. Người dân đang chết vì đói; bệnh tật đang hoành hành, đất nước chúng tôi đang ngày càng xấu đi, và ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Nếu chúng tôi cải thiện nguồn thực phẩm ổn định, tất cả những thứ khác cũng sẽ được cải thiện.”

     

    Các chiến dịch y tế do 400 tình nguyện viên y khoa làm việc cung cấp sự cứu tế rất cần thiết. Caritas Venezuela đã thành lập 20 ngân hàng cung cấp thiết bị y tế và thường xuyên tổ chức các ngày sức khỏe để làm chậm sự lây lan của bệnh tật. Ảnh: Caritas Venezuela

    Lựa chọn giữa sức khoẻ và thực phẩm

    Chưa bao giờ thất nghiệp lại xảy ra cao như vậy, và những người dân Venezuela có nguồn lực phải xem xét đến các phương cách sáng tạo để tìm ra lợi tức ít ỏi. Julio Aular, đã bán một mảnh đất để mua một chiếc xe hơi để kiếm thêm thu nhập ít ỏi bằng nghề tài xế taxi. Sau đó cháu trai ba tuổi của Julio là Fabricio, ngã bệnh do biến chứng suy dinh dưỡng. Thiếu chất đạm làm cho da bé sưng lên và bị nhiễm trùng.

    Julio Aular, người đã bán chiếc xe hơi của mình để mua thuốc chữa trị cho Fabricio, nói: “Vấn đề ở đây là không có thuốc men, không có việc làm, và nếu có việc đi nữa thì tiền lương của một người cũng không đủ trang trải cho chi phí thuốc men. Nếu bạn mua thuốc thì không có tiền để mua thực phẩm.” Tiền từ chiếc xe hơi bán ra đã bay hết. Fabricio đã ở trong bệnh viện 13 ngày và vẫn không được chữa trị. Aular và gia đình anh đang rất đau khổ, họ không biết phải làm sao để giúp bé Fabricio khỏi bệnh.

    Tình trạng thiếu hụt 85% lượng thuốc đã tạo ra cuộc khủng hoảng về sức khoẻ cộng đồng với tỉ lệ vô cùng lớn. Bệnh tật như bệnh sởi được tuyên bố bị tiêu diệt ở Châu Mỹ Latinh vào năm 2016, đã quay trở lại hoàn toàn. Năm 2017, có 886 trường hợp được báo cáo ở Venezuela, với sự xuất hiện của một số trường hợp khác ở các nước láng giềng là hệ quả của các cộng đồng di cư. Bạch hầu, lao, sốt rét và giang mai cũng đang gia tăng. Những người đã thực sự suy kiệt vì đói thậm chí còn dễ bị dịch bệnh hơn.

    Caritas Venezuela đang làm việc để lấp đầy lỗ hổng bằng cách dự trữ các loại thuốc cần thiết và thường xuyên tổ chức những ngày khám bệnh với khoảng 400 tình nguyện viên y tế cung cấp dịch vụ theo dõi sức khoẻ. Mới đây, Caritas đã vận động để có thuốc điều trị bệnh sốt rét mang lại sự sống cho người dân và ngăn chặn sự bùng nổ.

     

    Bếp nấu ăn và cơ hội tham gia tình nguyện thông qua Caritas Venezuela tạo không gian đối thoại, nơi mọi người có thể gia tăng tình liên đới với cộng đồng. Ảnh David Contreras

    Lấy cảm hứng từ một đội quân tình nguyện

    Mỗi ngày trôi qua, số người Venezuela di cư tăng thêm. Ước tính có 4 triệu người rời khỏi đất nước. Márquez, người lo lắng về tác động lâu dài ảnh hưởng đến trí tuệ người Venezuela, nói: “Chúng tôi cảm thấy như đang bị bỏ lại một mình vì rất nhiều người đang rời đi. Các chuyên gia, bác sĩ, giáo viên đều bỏ đi. Chúng tôi đang cầm cố tương lai. Các trẻ em, tại thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển của não bộ, cảm xúc, và thể lý, đang bị đói. Nạn đói này sẽ để lại hậu quả khôn lường cho nhiều thập kỷ tới ở cấp độ gia đình nói riêng và xã hội nói chung.”

    Tuy nhiên, cho dù những thách thức, Márquez được đánh động bởi đức tin vững chắc của người Venezuela và khao khát tái thiết đất nước của họ. Giáo Hội đã thiết lập các trung tâm dinh dưỡng phần lớn là tình nguyện viên, trung tâm dinh dưỡng dành cho trẻ em dưới năm tuổi, các bà mẹ đang mang thai, và điều trị các bệnh suy dinh dưỡng. Số người cống hiến thời gian của mình đã tăng gấp đôi trong năm qua từ 10,000 tình nguyện viên lên đến hơn 20,000 tình nguyện viên. Ngày càng có nhiều giáo xứ mở Ollas Comunitarias (bếp ăn) phục vụ hơn 1.25 triệu bữa ăn.

    Márquez nói: “Các chương trình xã hội như comunitarias ollas của chúng tôi không chỉ cung cấp thức ăn cần thiết cho gia đình, tạo không gian đối thoại, và là cơ hội để tăng cường tình liên đới và đời sống cộng đoàn bằng cách cho mọi người một nơi để làm việc cùng nhau. Chúng tôi nhìn thấy những người rất nghèo đang giúp đỡ những người nghèo khác. Đó là một phần trong sứ mạng của Giáo Hội, qua việc lắng nghe và cầu nguyện, chúng ta đánh thức đức tin của họ và cho họ niềm hy vọng. Điều này cho phép mọi người, bất chấp hoàn cảnh của họ, tiếp tục giúp đỡ, sống, và làm việc cùng nhau vì một đất nước Venezuela tốt đẹp hơn. ”

    Chuyển ngữ: Caritas Việt Nam

    Nguồn Caritas Quốc Tế

     

    Bài viết liên quan