Có gì để trao ban?

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 04/10/2012
  •  

    Khi xem hình ảnh của một chuyến đi cứu trợ lũ lụt tại vùng Phan Rang vào năm 2010,  tôi rất bất ngờ khi nhận thấy trong nhóm người đi cứu trợ, có một chị ngồi trên xe lăn. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết chị tên là Thung, phải ngồi xe lăn từ 3 năm nay, nhưng trong lòng của chị lúc nào cũng là lời tạ ơn. Chị nói: “Tôi luôn cảm thấy Chúa thương tôi lắm. Tôi đi được như vậy cũng là nhờ ơn trên. Tôi rất vui khi được chia sẻ một phần nào đó cho những anh chị em kém may mắn hơn mình”.

    1.   Nhìn người, ngẫm lại mình

    Nhìn chị Thung, có lẽ ai cũng nghĩ chị cần được lãnh nhận;  chứ có ai nghĩ rằng chị là người trao ban?

    Mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều có một lịch sử, một hoàn cảnh gia đình, những ân ban và cả những yếu đuối rất riêng, rất khác với mọi người. Không ai quá nghèo đến nỗi không có gì để trao tặng, và cũng không ai quá giàu đến nỗi chẳng cần nhận của ai điều gì. Nơi cội nguồn của sáng tạo, sự khác biệt là một lời mời gọi bổ túc, chia sẻ, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải để so sánh, tính toán, ghen tương…

    Khi nào tôi nhận ra những điều tôi có và cả cuộc đời tôi thực sự là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa, là một phúc lành của Ngài, là một quà tặng để trao ban, thì tôi mới dám rộng mở tay ban.

    Bạn thân mến!

    Nếu bạn có một thể xác lành lặn, đầy đủ, trọn vẹn… thì bạn thực sự đã may mắn hơn 650 triệu người trên thế giới đang bị khuyết tật.

    Nếu bạn có một khối óc bình thường, biết suy nghĩ, phán đoán… thì bạn hãy nhớ đến 450 triệu người đang bị rối loạn tâm thần.

    Nếu bạn có một gia đình để chia sẻ và yêu thương, một ngôi nhà để trú ngụ và nghỉ ngơi… thì bạn cần mở lòng cho khoảng 600 triệu người đang sống cảnh “màn trời chiếu đất” hay sống trong điều kiện mất vệ sinh, thiếu an toàn.

    Nếu bạn có cơm ăn, nước uống mỗi ngày để nuôi sống … thì bạn hạnh phúc hơn 800 triệu người trên trái đất này đang chịu đói khát khủng khiếp, sự sống của họ bị đe dọa từng giây phút.  

    2.   Có gì để trao ban?

    Chắc hẳn trong mỗi người chúng ta đều có một trái tim để rung nhịp yêu thương, và không ai muốn “nhắm mắt làm ngơ” trước nỗi đau, sự sống còn của anh em đồng loại.

    Có lẽ đôi lúc bạn cũng giống như tôi tự nhủ: “Tôi có gì để trao ban đâu? Những gì tôi có, người khác cũng có và hay hơn, tốt hơn rất nhiều”; thế là những nhịp đập sẻ chia dần lịm tắt, những bàn tay mở dần khép lại, buông xuôi.

    Tôi mời bạn cùng với tôi bình tâm suy nghĩ điều này:

    -       Kẻ phú quý tới mức nào mà không có nụ cười thì cũng vẫn còn nghèo; còn kẻ nghèo hèn tới đâu, mà sẵn có nụ cười thì vẫn còn cái vốn vô tận”. Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó, vì người nào không còn lấy một nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết...

    -       Không ai sống trên đời mà không cần đến người khác: một lời hỏi thăm trìu mến, một cái siết tay nhẹ nhàng; một sự cảm thông, thấu hiểu hay một sự trợ giúp, đỡ nâng trong lúc khó khăn.

    -       Và còn muôn vàn nghĩa cử yêu thương, muôn vàn điều tốt đẹp bạn và tôi có thể trao ban cho người khác, khi mở trái tim và đôi tay hướng đến anh chị em, khi biết đau với nỗi đau của người khác; vì tận trong đáy lòng tôi, tôi tin rằng một hạt giống nhỏ có thể trổ sinh thành cây lớn và đem lại hoa trái dồi dào.

    Khi viết những dòng này, hình ảnh của chị Thung vẫn còn ở trong tâm trí tôi như một lời mời gọi, một chất vấn, một thách đố tìm ra nguồn mạch cho sự dấn thân của đời mình. Tôi xin mượn lời bài hát “Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh” của nhóm Lửa Hồng để khích lệ chính mình và mời gọi bạn nhận ra những ân huệ Thiên Chúa tặng ban cũng như can đảm trở nên món quà cho anh chị em mình. Bởi lẽ, trong Chúa Giêsu, chúng ta có thể làm tất cả.

    “Thế giới hôm qua có một Giêsu. Nối kết anh em giúp người đang đói. Sát cánh chung vai góp sức chia san, Hợp lại chung tấm bánh cho đời. Tiếp bước Giêsu có bạn và tôi. Thế giới hôm nay chúng mình chung góp. Góp áo thêm cơm, góp mến thêm yêu. Góp phước hạnh bình an.Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh gọi thế giới sống sẻ chia. Trong Giêsu chúng ta là yêu thương mời thế giới vui tình người”.

    Diệu Vân FMA

    Bài viết liên quan