Để chống khủng bố, phải thay đổi não trạng thông qua việc giáo dục

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 05/04/2016
  • “Hiện nay nhiều người trẻ ở Palkistan bị tẩy não, chém giết hoặc trở thành những người đánh bom cảm tử nhân danh Chúa.

    “Những cuộc tấn công tàn ác này sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu không có sự thay đổi về não trạng và văn hóa ở Pakistan đồng thời giữa các bậc cha mẹ, thầy cô, những người lãnh đạo các tôn giáo, lãnh đạo chính trị, xã hội, những người có ý kiến ảnh hưởng đến mọi người”, phân tích này do Cha Inayat Bernard, Hiệu trưởng trường dòng nữ thánh Mary ở Lahore nêu ra sau cuộc thảm sát trong lễ Phục sinh xảy ra ở Lahore, theo ghi nhận có 78 người chết (54 người theo đạo Hồi, và 24 người Kitô hữu) cùng hơn 300 người bị thương.

    Cha giải thích cho báo Fides: “Bạo lực sẽ vẫn còn tiếp tục nếu sự tôn trọng nhân quyền, lòng khoan dung và sự kính sợ Thiên Chúa không được các nhà lãnh đạo tôn giáo rao giảng cho mọi người”, ngài lưu ý sự cần thiết là tất cả các nơi thờ phượng và những người lãnh đạo tôn giáo trở thành những người khởi xướng cho hòa bình và hòa hợp.

    “Những kẻ thù của đất nước sẽ tiếp tục những kế hoạch bất nhân của chúng để làm đất nước bất ổn. Người thiện tâm hãy cầu nguyện cho những thành phần khủng bố này, để Thiên Chúa thay đổi con tim, tâm trí họ, và đặt sức mạnh luân lý của họ vào việc phục vụ sự phồn vinh và phát triển của đất nước Pakistan.

    “Để bảo đảm hòa bình và sự hòa hợp dân tộc, bên cạnh hành động chặt chẽ của quân đội và chính phủ trong việc ngăn ngừa bạo lực, còn có trách nhiệm của tất cả 200 triệu dân Pakistan, mọi thành phần tôn giáo, được kêu gọi cống hiến cho sự ổn định và thịnh vượng của đất nước”. Vị linh mục nhận định.

    Cha nói thêm: “Để đạt được sự thay đổi như vậy, công cuộc giáo dục ở nhà trường và đào tạo các thế hệ trẻ là điều cần thiết: từ đó mới có thể kiến tạo một tinh thần cởi mở, bao dung, và hòa giải.

    Bài viết liên quan