Đoàn Y Bác Sĩ Sài Gòn khám bệnh và phát quà tại Gx. Kim Ngọc

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 28/01/2013
  • Ngày 26.1, nhằm ngày 15 Tết Quý Tỵ, đoàn Y Bác Sĩ thuộc Bệnh Viện Sài Gòn (Quận 1) đến khám và phát thuốc cho 300 bệnh nhân nghèo trong địa phương các Xã Hàm thắng, Hàm đức và Hàm nhơn, Hàm liêm, Hàm chính, Phú long. Đoàn cũng phát 200 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, 1kg đường, 1kg bánh mì ngọt cho 200 người tàn tật già cả neo đơn. Caritas Kim ngọc nhiệt thành cộng tác từ việc phát phiếu khám bệnh cho đến việc hổ trợ các Bác sĩ giúp các bệnh nhân và người nghèo.

    Bs Giám Đốc, trưởng đoàn cùng với 15 bác sĩ, các y sĩ dược sĩ đi từ Sài gòn lúc 4 giờ sáng, vượt qua 200km đến Kim ngọc lúc 9giờ sáng. Vừa đến nơi là đoàn bắt đầu công việc. Nhiều bệnh nhân đang chờ đợi từ sớm để được khám trước. Đoàn làm việc tích cực, khám và phát thuốc cho đến bệnh nhân cuối cùng. Kết thúc ngày làm việc, đoàn về Lagi tiếp tục chương trình khám và phát quà từ thiện.

    Những người nghèo khi bị bệnh hoạn, thường là không có tiền để đi bệnh viện để khám và mua thuốc chữa bệnh. Nhờ các Bác sĩ đến khám bệnh và phát thuốc miễn phí, họ vui mừng và tri ân.

    Tấm lòng quảng đại của đoàn Y Bác sĩ Sài gòn gợi cho tôi suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ 3 hôm nay. Chúa Giêsu tràn đầy ơn Thánh Thần bắt đầu sứ vụ: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa”. Chúa Giêsu làm tất cả những gì có thể để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Chúa Giêsu sống vì người khác, sống để cứu độ người khác đến độ hiến trao cả mạng sống mình.

    Chúa Giêsu chữa lành các bệnh tật.Trong cuộc đời công khai, Ngài đã từng chữa lành biết bao nhiêu bệnh nhân thuộc đủ mọi loại, biết bao người bị quỷ ám, và làm một số người chết sống lại... Chúa đến thế gian để cứu chuộc nhân loại và loan báo Tin Mừng cho họ. Khi thực hiện sứ mạng ấy, Ngài đã phải đối diện với biết bao nhiêu cảnh đau thương của con người, về tinh thần cũng như thể chất. Tình thương chan chứa của Ngài đối với con người khiến Ngài đã bao lần “chạnh lòng thương” và ra tay cứu giúp (x. Mt 9,36; 14,14; 15,32; Mc 1,41; Lc 7,13). Sách Công vụ Tông đồ còn cho biết: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người “ (Cv 10,38).

    Noi gương Chúa, nhiều người đã “chạnh lòng thương” trước những đau khổ của tha nhân. Khi đã biết “chạnh lòng thương” thì tình thương sẽ thúc đẩy và dần dần tạo cho chúng ta khả năng hành động phù hợp với sự đòi hỏi của tình thương. Khi đã có tình thương chúng ta có nhiều khả năng cứu giúp người khác. 

    Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Ai sống trong tình yêu thì thuộc về Chúa Kitô và là công dân của Nước Thiên Chúa. Tình yêu, nói được là như “chứng minh nhân dân”, như “thẻ căn cước” của Nước Thiên Chúa. Tình yêu không đòi hỏi nhiều lời nói cho bằng nhiều hành động thiết thực, sống động. Cụ thể là chia sẻ chính những lo lắng, khó khăn, khốn khổ, cùng cực của đồng bào trong hoàn cảnh xã hội chúng ta đang sống. Lời nói đi đôi với việc làm. Đó chính là yếu tố làm cho lời nói có sức thuyết phục. Làm chứng cho lời rao giảng bằng chính đời sống yêu thương bác ái. Ai sống yêu thương sẽ được Chúa Kitô mời gọi: “Hãy đến, hỡi những người Cha Ta chúc phúc. Hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dành sẵn cho anh em từ thuở đời đời”.

    Lm Giuse Nguyễn Hữu An

    Bài viết liên quan