Giáo xứ thánh Mary cùng nhau tổ chức các bữa ăn cho các trẻ em

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 30/07/2018
  • Hoàn cảnh các em học sinh và sáng kiến phòng ăn “Grub club”

    Các em được gọi là “các học sinh cấp cao”, các học sinh có quyền hưởng các bữa ăn khi đi học. Khi cửa trường đóng thì các em không có được quyền này nữa. Các em không đủ thức ăn trong suốt mùa hè trong khi các bạn cùng trang lứa, giàu có thì đi cắm trại, nghỉ hè cùng với gia đình. Bữa ăn của các em chỉ là những lát bánh mì mỏng được chia sẻ từ cha mẹ và những người khác. Đây là điều xảy ra ở Vương quốc Anh, sau tám năm cắt giảm và thắt lưng buộc bụng, ngay cả trong một thị trấn dường như giàu có như Loughborough, ở trung tâm nước Anh.

    Ở đây tỷ lệ đói nghèo là 32%, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 22%, và một trong những con phố bị ảnh hưởng nhất về vấn đề thiếu thực phẩm nằm ngay phía sau nhà thờ Công giáo Thánh Mary, được thành lập vào cuối thế kỷ XIX. Trước tình trạng các em học sinh không đủ thức ăn trong những tháng hè một nhóm giáo dân đã có sáng kiến nghĩ đến “Grub club”, nghĩa là thức ăn ngon. Các bữa ăn trưa do các tình nguyện viên chuẩn bị vào mỗi thứ hai và thứ năm, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Các em và cha mẹ các em những người không có thực phẩm trong các tháng hè là những người sẽ được đón tiếp trong những ngày này. Hai mươi người đã sẵn sàng nấu ăn, lau chùi và chuẩn bị cả đồ chơi cho các em. Một khoản tiền trị giá gần ba nghìn euro do một người không muốn nêu tên đã được gửi đến đầu tiên, và tiếp theo sau là các khoản đóng góp tự nguyện khác.

    Catherine Brady, một trong những nhà tổ chức khiêm tốn giải thích: “Đây chỉ là một sáng kiến nhỏ, Giáo xứ của chúng tôi là nơi đầu tiên ở Loughborough thực hiện sáng kiến này, và hiện đang đang lan rộng khắp nước Anh, sau khi một ủy ban nghị viện về nạn đói cho biết năm ngoái có nhiều học sinh không được cung cấp thức ăn trong những tháng hè. Ngay cả khi người Công giáo chúng tôi chỉ là thiểu số, tỉ lệ là 1/12, nghĩa là trong số 12 người dân thì chỉ có một người Công giáo, chúng tôi đã thuyết phục những người khác cùng chung tay giúp sức với chúng tôi.

    Brady tiếp tục nói: "Tại buổi gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi khuyến khích mọi người suy nghĩ về các chi tiết thực tế của dự án, tìm thêm tình nguyện viên và tất nhiên cả nguồn tài chánh. Một giáo viên trong giáo xứ của chúng tôi gần như khóc, kể lại rằng cô ấy thấy mỗi buổi sáng nhiều trẻ em không thể tập trung học được vì các em không được ăn sáng. Cảm giác bất lực của cô là của chúng tôi. Chúng tôi thuộc về tầng lớp trung lưu và chúng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng, ngay bên cạnh nhà thờ, có những đứa trẻ phải sống trong những điều kiện này”. Brady chia sẻ nỗi băn khoăn: "Một trong những khó khăn lớn nhất của chúng tôi là giúp các cha mẹ của các em vượt qua rào cản xấu hổ vì phải xin sự giúp đỡ. Chúng tôi đã cố gắng thuyết thục họ về điều này vì chính sức khỏe của con em họ và của chính họ".

    Đối với giáo xứ Thánh Mary sáng kiến cụ thể này là một cách để thu hút những người mới, một cơ hội để mọi người có thể không chỉ tham gia vào hoạt động bác ái mà còn là khoản thời gian cho đời sống tâm linh. Một phần ba số tình nguyện viên thường không đến nhà thờ. Brady giải thích: “Chính động lực tinh thần hướng dẫn chúng tôi thực hiện công việc này. Cụ thể đó là theo lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã nói rằng người nghèo là những người truyền giáo vĩ đại của chúng ta. Với Grub club, chúng tôi vượt qua giới hạn của nhà thờ và tiếp xúc với cộng đồng mà chúng tôi thuộc về”.

    Liên kết của “Grub club” với các tổ chức bác ái khác

    Không dừng lại ở đó Giáo xứ Thánh Mary liên kết với nhà thờ Tin lành “Kings Church” ở Leicester, nơi cũng có một sáng kiến tương tự; tổ chức “Meet Lunch”, buổi gặp cơm trưa trong toàn bộ Vương quốc Anh. Các nhà tổ chức đã cùng nhau tạo lập một “ngân hàng thực phẩm” cho những người nghèo. và việc sử dụng "ngân hàng thực phẩm" không ngừng gia tăng. "Trussell Trust", một trong những tổ chức từ thiện quan trọng nhất trong lĩnh vực này, đã nhận thấy rằng trong những tháng hè có hai mươi nghìn người sử dụng ở nhiều ngân hàng này.

    Bernard Monaghan, một tình nguyện viên khác của “Grub club” giải thích: “Chúng tôi gặp gỡ với các gia đình nghèo nhất thông qua các trường học. Các hiệu trưởng đã giúp tôi phân phát các mẫu đơn để họ điền vào để đủ điều kiện cho các bữa ăn nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ ai, ngay cả những người có mặt tại thời điểm cuối cùng. Chúng tôi cung cấp thức ăn cho cả cha mẹ và con cái. Vấn đề thường là các gia đình đang ở mức cần trợ cấp, bên trong hệ thống trợ cấp phức tạp đó là phúc lợi của Anh. Nghĩa là trên giấy tờ họ có đủ thức ăn để sống nhưng, trên thực tế, họ không được như vậy".

    Nơi tổ chức các bữa ăn được đặt trong hội trường giáo xứ của nhà thờ thánh Mary, nơi đây được liên kết với nhà bếp của trường tiểu học. Để có thể thực hiện được điều này các tình nguyện viên còn phải tham gia vào khóa học trực tuyến về vệ sinh an toàn thực phẩm. Họ còn phải nghiên cứu về những luật lệ khắc khe về thực thẩm. Ngoài ra liên quan đến luật bảo vệ trẻ em họ còn bị yêu cầu phải có giấy chứng nhận không có tiền án trước khi tiếp xúc với các em. Các tình nguyện viên đã thực hiện tất cả các yêu cầu này vì một niềm tin duy nhất: họ ý thức rằng làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa Kitô. (Sir 12/7/2018)

    Ngọc Yến - Vatican

    Bài viết liên quan