Gieo mầm tin yêu – Trao học bổng tại Giáo xứ Thánh Gia – Giáo phận Sài Gòn

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 14/04/2016
  • “Tôi xin đem con tim hiến cho mọi người. Tôi xin dâng trái tim về Chúa, và tình nguyện đón lấy anh em, để mọi người luôn nhận có Chúa thương yêu.”

    Lời bài ca nhập lễ lúc 17g00 tại Giáo xứ Thánh Gia – Giáo phận Sài Gòn đánh động tâm hồn những người tham dự và mở đầu Thánh lễ chiều Chúa nhật 10.4.2016 với tất cả ý nghĩa tuyệt vời.

    Trong Thánh lễ hôm nay, Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Duy Diễm và anh Vinh Sơn Ngô Viết Luyện – Trưởng ban Liên kết Caritas hạt Tân Định trao học bổng và quà cho các học sinh nghèo, khó khăn. Tổng số các học sinh được hỗ trợ là 11, trong đó có 8 học sinh thuộc các tôn giáo bạn.

    Tham dự Thánh lễ hôm nay còn có anh Phêrô Trần Toàn – phó ban Liên Kết hạt Tân Định, anh Giuse Nguyễn Trí Tuệ và chị Anna Nguyễn Thị Thiện là Trưởng và phó ban Caritas Giáo xứ Thánh Gia.

    Trước khi trao học bổng, Cha Chánh xứ Giuse cho các học sinh biết các em đang ở trong một Thánh đường của người Công giáo và được nhận sự hỗ trợ từ các tín hữu Công giáo. Ngài nhấn mạnh tất cả chúng ta đều là anh em, ngài cầu chúc các em được thành công, chăm ngoan học giỏi.

    Con đường gieo mầm tin yêu của Đức Kitô thật giản dị và lan tỏa. Xin cảm ơn chương trình Hỗ trợ học bổng của ban Liên kết Caritas hạt Tân Định và ban Caritas Giáo xứ Thánh Gia.

    Nhà Thờ Thánh Gia thuộc Hạt Tân Định – Giáo phận Sài Gòn, nằm trong đường hẻm của địa danh Xóm Chùa dưới sự quản nhiệm của Linh Mục Giuse Nguyễn Duy Diễm. Nhà thờ không có khuôn viên, nếu đứng ngay trước cửa thì không nhìn thấy gác chuông nhưng đi ngoài bờ kênh Nhiêu Lộc thì sẽ thấy nó vươn cao, có vẻ uy nghiêm.

    Xem thêm hình ảnh

     GB. Vũ Đình Thịnh

    Bài viết liên quan