Học hành tới nơi tới chốn

  • Thứ năm, 09:06 Ngày 17/01/2013
  • Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1, 2013 

    Cháu HL yêu quý,

    Đọc thư cháu gửi cho ân nhân của chương trình học bổng, bác rất cảm động. Qua bức thư, bác nghĩ cháu là một một học sinh có tài năng và là một đứa con ngoan trong gia đình. Bác tò mò mở sổ liên lạc của cháu ra xem, bác rất ngạc nhiên và tự hỏi tại sao một số lớn các môn học của cháu lại không đủ điểm trung bình. Bác suy nghĩ… có lẽ tại cháu chưa biết khai thác những khả năng tiềm ẩn trong cháu, hoặc do cháu chưa sử dụng đủ thời gian để học hành.

    Nếu cháu theo đạo Công giáo thì hãy cám ơn Chúa đã ban cho cháu những tài năng tiềm ẩn như thế. Nếu cháu theo một tôn giáo khác thì cũng hãy cám ơn Trời vì những ơn ấy.

    Bác hy vọng cháu sẽ cố gắng khai thác những tài năng sẵn có của cháu và hãy sử dụng nhiều thời gian hơn cho việc học hành và rèn luyện nhân cách. Có nỗ lực tối đa thì cháu mới thực hiện được ước mơ “học hành đến nơi đến chốn”. Đó là một lời cám ơn chân thành nhất gửi đến người ân nhân đã giúp cháu. Đó cũng là một hành động cụ thể tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ cháu.

    Cháu hãy cố gắng nhé.

    Paul Lê Phước Thiện

    Phụ trách chương trình học bổng.


    * Tên học sinh đã được thay đổi

     

     

    Bài viết liên quan