Huynh Truởng Giáo xứ Bà Trà thăm hỏi bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện Nhân Ái - Bình Phước

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 31/12/2013
  • Sau những ngày tháng chờ mong được một lần đến thăm các bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện Nhân Ái thuộc tỉnh Bình Phước, sáng ngày 29 tháng 12, trong bầu khí vui mừng của những ngày bát nhật Giáng sinh, các bạn Huynh Truởng  thuộc Đoàn Thánh Tâm Giáo xứBà Trà đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối tại bệnh viện.

        Vượt quãng đường dài 160 kmbăng qua những đoạn đường dốc uốn khúc nguy hiểm, đoàn xe đưa chúng tôi đến một dãy núi cao, có hồ nước rộng tuyệt đẹp, ẩn dưới những tán lá cây cổ thụ làbệnh viện Nhân Ái, nơi đây đang chăm sóc hơn 300 bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối.Số bệnh nhân đến đây chủ yếu ở Tp. Hồ Chí Minh và phần lớn không được gia đình, người thân quan tâm chăm sóc và thăm hỏi.Vì vậy, trong những quãng thời gian cuối đời, dường như họ đánh mất niềm hy vọng vào cuộc sống ở đời này cũng như đời sau.Sự hiện diện của những người phục vụ nơi đây như những ngọn lửa của niềm hy vọng được thắp lên trên cuộc đời của họ.Một trong những sự hiện diện đó không thể không nói đến các tu sĩ thuộc Cộng đoàn Mai Linh đang phục vụ nơi đây.

    Với các bạn Huynh trưởng Giáo xứ Bà Trà, đây là lần đầu tiên đượcđếnbệnh viện và được tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối, nên các bạn rất háo hức, phấn khởi và xen lẫn một chút băn khoăn vì không biết phải nói gì, chia sẻ điều gì với những bệnh nhân nơi đây dù đã được hướng dẫn trước ở nhà.Vừa đặt chân đến bệnh viện, các bạn Huynh trưởng được sự đón tiếp và hướng dẫn của Soeur Điều và Soeur Điệp đến thăm các bệnh nhân.Trong buổi sáng, các bạn đến thăm và tặng quà cho 4 khoa. Khoa Nội A có 157 bệnh nhân.Phần lớn các bệnh nhân trong khoa này còn đi lại và tự chăm sóc cho mình được.Sau khi đến từng phòng thăm hỏi và tặng quà, các bạn Huynh trưởng và các bệnh nhân cùng ngồi lại với nhau trò chuyện và giao lưu văn nghệ.Sự lo lắng, ngại ngùng giữa các bạn Huynh trưởng và các bệnh nhân bỗng chốc bị tan biến trong những bài hát mang đậm tình Chúa, tình người. Sau khi thăm Khoa Nội A xong, các bạn đến thăm các khoa Nội B, Nội C và Nội D. Khoa Nội C là khoa các bạn Huynh trưởng dừng lại lâu nhất vì cảm thương đến các bệnh nhân nằm liệt giường, thân xác tiều tụy, chỉ còn da bọc xương, những vết thương đỏ như gấc nổi đầy trên đầu và toàn thân bệnh nhân. Khi các bạn hỏi thăm về sức khỏe, gia đình… lời đáp lại chỉ là những cái gật đầu trĩu nặng và những lời cám ơn không thốt thành lời.

    Rời Khoa Nội D, các bạn về Cộng đoàn Mai Linh của các Soeur để dùng bữa cơm trưa. Bầu khí gia đình linh thiêng của ngày lễ kính Thánh Gia Thất bao trùm lên mọi người hiện diện trong gian phòng nhà cơm.Các Soeur rất chu đáo, lo lắng cơm nước cho các bạn Huynh trưởng thật tươm tất. Các món ăn không cầu kỳ nhưng lại rất ngon. Sau giờ nghỉ trưa, các bạn có buổi giao lưu, gặp gỡ các Soeur.

    Trong buổi gặp gỡ này, các bạn được nghe những tâm tình chia sẻ của các Soeur qua những công việc cụ thể hằng ngày. Soeur Điều, Bề trên của cộng đoàn chia sẻ quá trình hình thành, sứ mệnh và căn tính của Cộng đoàn Mai Linh: “Cộng đoàn Mai Linh gồm các Tu sĩ nam nữ, đáp lại lời mời gọi của Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn, Tổng Giáo Phận TP.HCM, nhân danh Đức Kitô Phục Sinh, tình nguyện đến Trung tâm Trọng Điểm để phục vụ các bệnh nhân AIDS trong tinh thần Tin Mừng. Cộng đoàn sống linh đạo Hiệp thông, bắt nguồn từ Chúa Thánh Linh, làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô và sẵn sàng dấn thân phục vụ Người nơi những anh chị em bệnh nhân AIDS trong sự đồng cảm, với tinh thần vui tươi, dịu hiền, cởi mở và nhẫn nại của Mẹ Maria trong mầu nhiệm thăm viếng. Cộng đoàn được gọi là cộng đoàn Mai Linh: “Maria du Saint Esprit: với Đức Maria trong Chúa Thánh Linh cộng đoàn ra khơi.”Với các Soeur khác, mỗi Soeur đều chia sẻ những kinh nghiệm và cảm nghiệm rất đặc biệt khi phục vụ ở nơi đây. Soeur Lê Thị Xoài, một người đã phục vụ ở đây gần 10 nămchia sẻ: “Công việc của Soeur không phải điều trị bệnh về mặt thể lý nhưng về mặt tâm linh. Hằng ngày Soeur dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ với các bệnh nhân và khi thuận lợi Soeur kể chuyện về Chúa cho họ nghe. Ngày này qua ngày khác, như một sự thẩm thấu, họ cảm nhận được sự ân cần, yêu thương của Soeur và qua đó họ xin được gia nhập Giáo hội trong những giây phút cuối của cuộc đời. Phần lớn các bệnh nhân trước khi trút hơi thở cuối cùng đều tìm đến các Soeur để xin được gia nhập đạo.Số người chết mỗi tháng cũng gần 20 người”.Những chia sẻ của Soeur Xoài cũng đã khép lại buổi gặp gỡ với 5 Soeur đang phục vụ ở đây.

    Các bạn Huynh trưởng chia tay các Soeur trong niềm vui và nước mắt hạnh phúc. Những cái bắt tay xiết chặt và những cái ôm nhẹ chia tay làm cho tôi thật cảm động. Vâng! Cám ơn những tình cảm nồng ấm các Soeur và các bệnh nhân dành cho các em. Trong niềm vui, chúng ta đã nối kết tình thân ái, như tình trời và tình đất được nối liền qua biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh. Để rồi sau những phút giây gặp gỡ rồi chia tay, các bạn nhận ra rằng, dường như các bạn nhận được nơi các Soeur và các bệnh nhân nhiều hơn những gì các bạnđã cho. Cầu chúc cho các bạn gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng để rồi trong những ngày sắp tới, với cương vị là người Huynh trưởng, các bạn phụng sựcác em thiếu nhi với một tấm lòng bao dung, một tinh thần khiêm tốn và một thái độ nhiệt thành như các Soeur tại bệnh viện đã làm cho các bệnh nhân HIV/AIDS nơi đây.Joseph Nguyễn Chương, MF

    Bài viết liên quan