Phúc – Đức cho Năm mới 2013

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 31/12/2012
  • Thời xưa các gia đình bình dân thường đi thuê thầy đồ văn hay chữ tốt viết câu đối Tết mang về treo trong nhà hoặc dán ngoài cổng. Người ít tiền chỉ dám thuê các thầy viết cho một chữ Phúc thật to.

    Tuy nhiên, Phúc bao giờ cũng đi đôi với Đức. Ai cũng muốn phúc lợi, phúc lộc nhưng lại quên phúc đức, phúc thiện. Muốn được Phúc phải có Đức và ngược lại, đó là quy luật.

    Trong quan điểm của Kitô giáo, Phúc là ân sủng của Thiên Chúa ban tặng cho con người. Muốn lãnh nhận Ân Phúc, cần phải có Đức – Đức Tin, Cậy, Mến vào Thiên Chúa.

    Chúng ta bước qua cánh cửa năm mới 2013 cũng là lời mời gọi bước qua Cánh cửa Đức Tin mà Đức Thánh Cha Biển Đức XVI mời gọi: "Cánh cửa đức tin" – Porta fidei (x. Cv 14,27) dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và vào Giáo Hội vẫn luôn mở rộng cho chúng ta. Chúng ta có thể bước qua ngưỡng cửa đó khi Lời Chúa được loan báo và để cho tâm hồn được ân thánh biến đổi”. (TT Năm Đức Tin, số 1).

    Cầu chúc mỗi người chúng ta tràn đầy Phúc Đức trong Năm mới 2013.

    Bài viết liên quan