Sứ điệp mùa chay từ Đức Hồng Y Oscar Rodríguez Maradiaga

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 11/02/2015
  • mua chayCác bạn hữu Caritas thân mến,

    Nếu bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta cảm thấy chán nản, bạn có biết tại sao không ? Chúng ta có chào hỏi những người làm cạn nguồn của chúng ta không? Chúng ta có tham gia vào chiến dịch của Caritas toàn cầu Một Gia Đình Nhân Loại, Lương Thực Cho Tất Cả Mọi Người không? Chúng ta có cầu nguyện cho những người bị tổn thương và những người đang sống trong tình trạng bị quên lãng do kém phát triển và bất công toàn cầu?

    Trong thông điệp mùa chay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về ‘toàn cầu hóa của sự vô cảm’ và hỏi chúng ta có thể làm gì để vượt qua vòng xoáy của căng thẳng và bất lực. Mùa Chay là thời gian chúng ta được mời gọi quay trở lại con đường theo Chúa. Đó là thời điểm chúng ta được mời gọi đổi mới. Những hình ảnh và câu chuyện về đau khổ trên khắp thế giới tràn ngập chúng ta và có thể dập tắt niềm hy vọng. Thật là một cám dỗ khi nghĩ rằng người Syria tị nạn vẫn còn nhiều trong những năm tới và chúng ta không thể làm gì khi những đứa con của họ chết vì giá lạnh. An ủi thế nào được khi nghĩ rằng những vùng biển rộng hay những dải đất thật xa ngăn cách chúng ta với những người đang chết vì Ebola.Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: nguy hiểm là chúng ta đang sống cuộc sống như thể luôn là Mùa Chay và chẳng thể có Phục Sinh. Chúng ta quên rằng vào cuối bóng đêm của ngày Chay Thánh sẽ là ánh sáng của Phục Sinh. Khi bản thân chúng ta không dâng cuộc đời để chăm sóc cho những người bệnh hay lắng nghe những câu chuyện đau lòng của những người tị nạn, thì làm sao chúng ta hy vọng rằng qua những hành động của chúng ta, chúng ta có thể chia sẻ những điều tốt lành tới những người đau khổ để họ thay đổi cuộc đời mình. “Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy.” (1Cr 12,12)Khi tôi hòa với hàng triệu người khác trên khắp thế giới chuẩn bị cho Mùa Chay, tôi nhìn đến những mối dây liên kết với những người khác bị suy giảm và khi tôi thờ ơ, tự mãn với những người xung quanh mình. Là những cá nhân và những tổ chức Caritas trên khắp thế giới, chúng ta có đối xử với các đồng nghiệp với sự tôn trọng như nhau chưa? Chúng ta có nghĩ là bản thân chúng ta có những câu trả lời cho riêng mình? Trong thông điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu, Đức Giáo Hoàng Bênêdictô đã mô tả những người làm việc cho Caritas và những tổ chức khác của Giáo Hội cần một “sự đào luyện của con tim”.Mùa Chay là thời điểm để chúng ta đào luyện bản thân trong “sự quan tâm chân thành” và bác ái. Đây là thời điểm để nhìn lại chính mình, để lắng nghe hơn là nói, và cố gắng hiểu những gì Thiên Chúa đang nói với chúng ta. Đây là thời điểm chúng ta được mời gọi thật sự trở thành ‘Một Gia Đình Nhân Loại’. Đây là thời điểm để hòa giải với những người ở gần, ở xa, và với chính chúng ta nữa. Hãy kiên nhẫn với mọi người, nhất là với bản thân mình. Đừng nản lòng vì sự không hoàn hảo của bản thân, nhưng luôn gia tăng lòng can đảm mới mẻ. Thánh Francis de SalesBình an trong Chúa KitôHồng Y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, S.D.B.Chủ tịch Caritas Quốc Tế

    Bài viết liên quan