Trẻ em mồ côi, trẻ OVC tại Huế vui chơi nhân ngày Thiếu Nhi

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 14/06/2013
  • Nhóm Chăm Sóc Công giáo Huế phối hợp với nhóm Niềm Tin tổ chức một ngày sinh hoạt vui chơi cho 44 Trẻ em mồ côi, Trẻ Nhiễm, Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (OVC) tại bãi biển Bình An, Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế, nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01/6/2013.

    Tham gia ngày sinh hoạt với các trẻ, có Linh mục Phêrô Trần Văn Quý, Giám đốc Caritas Huế; các Nữ tu Dòng Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế, Bác sĩ Thân Thị Mỹ Dung, làm việc tại Trung Tâm Phòng Chống HIV/AIDS Thừa Thiên Huế, 25 phụ huynh, và 12 thành viên của nhóm Chăm Sóc, và Niềm Tin.    

    Linh mục Phêrô Trần Văn Quý, Giám đốc Caritas Huế tham gia ngày sinh hoạt với các trẻ 

     

    Trong ngày sinh hoạt, buổi sáng, các em lớn được chia thành 3 đội, tham gia các trò chơi có thưởng, các em nhỏ và phụ huynh là những cổ động viện cho các đội. Qua các trò chơi, các em đã thể hiện khả năng nhanh nhẹn, thông minh, linh hoạt, … đặc biệt là tinh thần thi đua, đồng đội trong hoạt động nhóm. Buổi chiều, sau sinh hoạt chung, các em được phụ huynh và các anh chị trong nhóm Chăm Sóc, Niềm Tin tổ chức tắm biển.  

    Trong dịp này, Bác sĩ Dung chuyển đến các em gói quà mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi của TTPC HIV/AIDS Thừa thiên Huế, và các “Bạn giúp bạn” thuộc nhóm Niềm Tin chia sẻ với 5 Trẻ nhiễm, mỗi trẻ 100.000 đồng.“Sự hiện diện của linh mục Giám đốc Caritas Huế, của các Nữ Tu, của Bác sĩ Dung hôm nay là nguồn động viên, khích lệ cho phụ huynh và các cháu vượt qua những khó khăn, hướng đến tương lai tốt đẹp”, một phụ huynh, chị NTTH nói.

    Một thành viên tích cực trong các hoạt động của các nhóm Chăm Sóc, Niềm Tin cho biết,  “Anh chị em ở Huế, tình nguyện, quy tụ lại, chuyên chăm sóc, giúp đỡ các bệnh nhân HIV/AIDS, và con em của họ. Ngoài ra, nhiều hoạt động của các nhóm cũng nhắm đến việc giúp đỡ các trẻ em mồ côi. Sắp tới, vào dịp Trung Thu, chúng tôi cũng sẽ tổ chức cho các em một ngày sinh hoạt như hôm nay”, anh cười, vui vẻ nói tiếp, “Mình cố giúp đời, giúp người, phải không anh?”.

    Nguyễn Văn Hoàng - Tôma Hoàng Kim Khánh      

    Bài viết liên quan