Xe lăn tình thương, đong đầy hạnh phúc

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 13/09/2014
  • Trung tuần tháng 8.2014 vừa qua, tôi may mắn được đi cùng Đoàn Caritas Hải Phòng và tổ chức American Wheelchair Mission trao tặng xe lăn cho những người khuyết tật vận động tại Hải Phòng. Qua cơ hội quý báu này, tôi càng cảm nhận được rõ hơn ý nghĩa của tình yêu thương và sự sẻ chia.

    Chứng kiến những gương mặt vốn mang ít nhiều sự khắc khổ của người khuyết tật và người thân đi cùng bừng sáng lên với niềm vui, khi đón nhận những chiếc xe lăn từ quý ân nhân trao tặng với thái độ ân cần và tôn trọng, thật cảm động biết bao. Đúng là những chiếc xe lăn đong đầy yêu thương.

    Sáng ngày 16.08, Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng - Phó giám đốc Caritas Hải Phòng đã dẫn Phái đoàn đến thăm lại gia đình Ông Nguyễn Văn Ích 54 tuổi thuộc Giáo xứ An Quý - Vĩnh Bảo được nhận xe lăn cách đây hơn 1 năm trước. Ông chia sẻ: “chân ông bị tật từ nhỏ, gia đình lại khó khăn, hơn 50 năm phải bò lê dưới nền đất, không thể đi lại như người bình thường,cuộc sống gặp nhiều khó khăn, may mắn được tặng chiếc xe lăn cải chế theo nhu cầu của mình, chiếc xe lăn đã cùng ông đi bán hàng quanh huyện, kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân và giúp cho gia đình rất nhiều, điều hạnh phúc ông chưa bao giờ dám nghĩ tới”.

    Buổi chiều, Phái đoàn đến Giáo xứ Đông Côn - Tiên Lãng trao tặng xe lăn cho người khuyết tật khu vực Tiên Lãng. Tại đây Cộng đoàn trong Giáo xứ đã đến cùng chia vui với gần chục người khuyết tật trong khu vực được nhận xe lăn. Cha Inhaxio Vũ Văn Giang - Chính xứ Đông Côn chia sẻ: “với những chiếc xe lăn này người thân dễ dàng giúp đỡ người khuyết tật nhiều hơn, họ không phải ở mãi trong nhà nữa, họ có thể đi lại trên những con đường trong thôn, ngõ xóm. Tình yêu thương gắn kết nhau hơn, từ những em nhỏ đến các cụ già, có thể giúp cho người khuyết tật vận động có được niềm vui, khi được di chuyển bằng những chiếc xe lăn trên những con đường quê, đi tham dự Thánh lễ, thấy bình an và hạnh phúc hơn.”

    Sự chia sẻ ấy, tiếp tục được nhân rộng tới những người khuyết tật vào ngày 17.08.2014 tại hội trường Toà Giám mục Hải Phòng. Đoàn cùng với Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng - Phó giám đốc Caritas Hải Phòng trao tặng xe lăn cho hơn 20 người khuyết tật nghèo thuộc các quận huyện Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Tiên Lãng, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên.Tại hội trường Cha Giuse đã chuyển lời chào, lời chúc bình an của Đức Cha Giáo phận, Cha giám đốc Cairtas Hải Phòng tới Quý ân nhân và Caritas Việt Nam đã hỗ trợ Caritas Hải Phòng có thêm những phương tiện thiết thực để hỗ trợ người khuyết tật nghèo.

    Hiện diện trong buổi phát xe lăn tại Toà Giám mục có đại diện Hội người khuyết tật, đại diện Hội nạn nhân chất độc màu da cam thành phố Hải Phòng, đại diện trường Khiếm thị. Đặc biệt, các em học sinh khiếm thị đã đóng góp một tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc - bài hát “Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to”, làm cho mỗi người hiện diện trong hội trường không khỏi xúc động nghẹn ngào, mỗi người lắng lòng lại nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của mình, của những người xung quanh.

    Em Bùi Công Trọng 23 tuổi, sinh viên năm thứ 3 ngành Công nghệ thông tin đã được nhận xe lăn từ năm 2013, thay mặt cho người khuyết tật nhận xe lăn cảm ơn nhà tài trợ, Caritas Việt Nam và Caritas Hải Phòng, “Nhờ có tình yêu thương của mỗi người đã giúp cho em có được chiếc xe lăn yêu quý này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt hàng ngày, em có thể giúp đỡ gia đình và đặc biệt hàng ngày em có thể tự lăn xe tới trường tiếp tục thực hiện ước mơ mà bản thân và gia đình kỳ vọng”.

    Ông chủ tịch American Wheelchair Mission, Chistopher Joseph Lewis xúc động nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi góp phần mang đến niềm vui cho những người khuyết tật đang cần sự trợ giúp của cộng đồng, xã hội. Tại Mỹ còn rất nhiều quý vị ân nhân chung tay với chúng tôi, để những chiêc xe lăn yêu quý này chuyển tới quý vị nơi đây”.

    Cha Phó giám đốc Caritas Giuse Nguyễn Văn Sáng cảm ơn sự hỗ trợ của tổ chức American Wheelchair Mission, Caritas Việt Nam, nhân viên, thiện nguyện viên Caritas Hải Phòng, giúp cho người khuyết tật có được niềm vui, niềm hạnh phúc. “Hy vọng, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều tổ chức trong và ngoài nước, với hành động thiết thực, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, giúp họ ổn định cuộc sống, bỏ qua mặc cảm, tự ti để vươn lên làm chủ bản thân. Những chiếc xe lăn là món quà vô cùng ý nghĩa với người khuyết tật, giúp họ dễ dàng di chuyển, thêm tự tin hòa nhập với cộng đồng. Không chỉ tặng xe lăn cho người khuyết tật nghèo, bên cạnh đó Caritas Hải Phòng còn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người khuyết tật hoà nhập với cộng đồng”.

    Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho người khuyết tật, bởi những đau đớn họ đang phải gánh chịu chính là những đau đớn họ đang gánh thay cho chúng con. Xin quý vị ân nhân tiếp tục nâng đỡ họ qua nhịp cầu nối kết của Caritas và quý Bề trên trong Giáo hội.

    Bài viết liên quan