Bệnh viện Nhà thờ vùng núi Nuba ở Sudan bị đánh bom

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 06/05/2014
  • Nguyên Giám mục Macram Max Gassis của Giáo phận El Obeid đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom có chủ ý vào Bệnh viện Công giáo Mother of Mercy ở vùng núi Nuba, Nam Kordofan, Sudan, ngày 01 - 02 tháng 5. 

    Giám mục Gassis nói: "Vụ đánh bom là một sự phẫn nộ đối với thường dân vô tội đang tìm kiếm trợ giúp y tế từ bệnh viện của chúng tôi. Những bệnh nhân đã không liên quan gì đến các cuộc xung đột gây tàn phá vùng núi Nuba kể từ tháng Sáu năm 2011. Họ là thường dân vô tội được luật pháp quốc tế bảo vệ khỏi mục tiêu trực tiếp của lực lượng quân sự.

    "Luật pháp quốc tế bảo vệ thường dân trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công hôm nay là một vi phạm trực tiếp của nguyên tắc nhân đạo cơ bản này. Nó vi phạm sự thiêng liêng của đời sống con người, chúng ta phải bảo vệ bằng mọi giá."

    Bệnh viện này là bệnh viện duy nhất hoạt động ở vùng núi Nuba Nam Kordofan, cung cấp sự chăm sóc thiết yếu và một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho hơn 150.000 người mỗi năm. Giám mục lo lắng cho sự an toàn và phúc lợi của nhân viên bệnh viện và bệnh nhân, và các cộng đồng sống trong sợ hãi bởi mối đe dọa bắn phá trên không bừa bãi.

    Sau khi bệnh viện nhà thờ bị đánh bom, một số người già yếu phải sống trong hầm phòng khi máy bay quay lại. Người mẹ này sinh con khỏe mạnh ngày hôm qua. Đức con trai lớn của cô bị suy dinh dưỡng. (Ảnh: Giáo Phận El Obeid )

    Tôi đang ở trong văn phòng với Sơ khi chiếc máy bay đến. Chỉ khoảng 2 giây sau khi nghe tiếng máy bay thì quả bom rơi xuống, chỉ đủ thời gian để nằm xuống sàn nhà. Văn phòng lắc mạnh và chúng tôi chẳng thấy gì nữa vì bụi mù mịt, những mảng xi măng rơi vỡ. Quả bom rơi xuống cách làng người phong 50 mét.

    Ngay sau tiếng nổ, Sơ và tôi chạy ra ngoài. Tôi chạy tìm hầm trú ẩn như những người khác. Còn Sơ hành động rất nhanh, hướng dẫn mọi người đi đúng hướng, kêu gọi các bà mẹ chưa tìm thấy con hãy bình tĩnh, rồi mở cổng sau cho mọi người tháo chạy.

    Sau đó, máy bay trở lại một lần nữa, rất thấp - chúng tôi có thể nhìn thấy nó. Một quả bom rơi xuống cách nhà bác sĩ chừng 30 mét.

    Sau khi máy bay đi rồi, chúng tôi phủi bụi và bắt đầu di chuyển xung quanh. Các bệnh nhân được di dời khỏi bệnh viện, có người vẫn phải đeo túi chất lỏng bên mình. Chúng tôi bắt đầu đi bộ xung quanh để xem ai còn sót lại.

    Cảnh tượng đáng buồn: những người đang bị bệnh nặng hoặc quá yếu không thể di chuyển, những người sống quá xa và do đó không có chỗ nào để đi.

    Rất may chỉ có hai mảnh đạn nhỏ gây chấn thương từ vụ đánh bom ngày hôm nay. Không có thiệt hại đáng kể về cơ cấu tài sản - nhưng có nhiều thứ cần sửa chữa; ví dụ các cửa ra vào và cửa sổ bị hư nát, mái nhà bị biến dạng, các hàng rào cũng vậy.

    Các giường bệnh nhân nam bắt đầu trở lại, nhưng phòng của phụ nữ và trẻ em vẫn còn trống. Một thứ im lặng đáng sợ phủ đầy bụi bặm.

    Giám mục Gassis kêu gọi

    "Tôi muốn kêu gọi Tổng thống Omar Bashir EI đảm bảo rằng bệnh viện của chúng tôi được bảo vệ. Bệnh viện Mother of Mercy là một tổ chức y tế Công giáo cung cấp dịch vụ bảo vệ sự sống không phân biệt tôn giáo, chính trị, sắc tộc.

    Giám mục Gassis nói rằng giáo phận El Obeid cam kết cho hòa bình ở Nam Kordofan. Ngài kêu gọi chống lại các cuộc không kích bừa bãi. Ngài nói các bên hãy dấn thân cho cuộc đối thoại hòa bình để tìm giải pháp công bằng cho tất cả.

    Giám mục Gassis đang tổ chức họp báo tại nơi cư trú của mình vùng Lavington, Nairobi vào ngày 06 tháng 5 2014 lúc 11:30 sáng. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 254 726 846 023, doe@africaonline.co.ke

    Bài viết liên quan