Caritas Bùi Chu: Hành động cho nỗi cơ cực của người lầm than

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 25/03/2014
  • Ngày 21 và 22 tháng 03 năm 2014, Caritas Bùi Chu được sự hỗ trợ của hội Bác Ái Phanxico đã trao 500 phần quà cho 500 anh chị em nghèo, kém may mắn trong Giáo phận.

    Mùa Chay là thời gian hy sinh, làm việc bác ái và cầu nguyện xin Chúa thứ tha tội lỗi và nỗ lực cải thiện đời sống để cử hành Đại Lễ Chúa Phục Sinh với lòng hân hoan và vui mừng.

    Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta mở lòng, mở trí quan tâm đến những sự lầm than cơ cực của vô số người, vốn là anh chị em của chúng ta trong Thiên Chúa Tình yêu. Không những chúng ta cần phải quan tâm, mà còn phải hành động để làm cho nỗi cơ cực của họ được vơi nhẹ.

    Theo tinh thần mời gọi của Vị Cha Chung Giáo Hội, đại diện cho Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam – Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu, Cha Giám đốc Giuse Trần Hưng Đạo, thầy Giuse Hoàng Văn Lợi, các nữ tu Văn Phòng Caritas Bùi Chu cùng một vài thành viên thuộc ban Bác ái xã hội - Caritas Bùi Chu đã tới một số Giáo xứ nghèo và các Nhà tình thương, các mái ấm trong Giáo Phận thuộc 5 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy và Trực Ninh trong Giáo Phận Bùi Chu để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 500 anh chị em nghèo, kém may mắn.

    Mưa phùn ẩm ướt kéo dài hơn 1 tháng cộng với tiết trời se lạnh của đợt rét cuối mùa làm cho lòng người đã nghèo, đã khổ càng buồn tủi, cô đơn và bất hạnh hơn. Nhưng nỗi khổ ấy đã phần nào được tan biến khi có một ngọn lửa dù nhỏ bé từ Caritas Bùi Chu thắp lên soi chiếu. Trong suốt 2 ngày đến tận nơi thăm hỏi, động viên, tiếp xúc với người dân cùng tôn giáo cũng như khác tôn giáo, Caritas Bùi Chu đã chứng kiến biết bao nỗi bất hạnh, nghèo khổ cả vật chất lẫn tinh thần.

    Chị Maria Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1989 mẹ của 2 bé Nguyễn Thị Huyền bệnh bại não sinh năm 2007 và Nguyễn Thị Trang bệnh động kinh, trầm cảm sinh năm 2012 đã cảm động đến rơi lệ và nói: “Con hết lòng cảm ơn Cha, quý Dì và con xin Cha, quý Dì thương đến hoàn cảnh cơ cực của gia đình con”. Bà Vũ Thị Xước tôn giáo bạn, 75 tuổi đang sống trong cảnh cô đơn, nghèo khổ trên địa bàn xứ Tư Khẩn thuộc xã Hải Châu, Hải Hậu vui mừng khôn tả và không ngớt lời cảm ơn, khen ngợi Nhà Đạo khi được đoàn tới thăm và tặng quà: “Tôi được nhận sự quan tâm và món quà này biết lấy gì mà đội ơn Cha đạo và các con chiên Nhà Đạo”. Vâng, món quà vật chất có lẽ thật nhỏ bé và khiêm tốn nhưng chất chứa bao tình thương yêu, trân trọng của những người con Chúa đã phần nào sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của bà.

    Trao 500 phần quà cho những người nghèo, kém may mắn xong, đoàn trở về và mỗi người đều nặng trĩu bao nỗi niềm vui buồn bởi còn biết bao cảnh đời lầm than, cơ cực cần được trợ giúp nhưng nguồn kinh phí không cho phép.

    Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân đã hỗ trợ chúng con có điều kiện đến với những mảnh đời bất hạnh và thương nâng đỡ sứ vụ bác ái tại Giáo phận miền quê chúng con.

    Văn phòng Caritas Bùi Chu

    Bài viết liên quan