Caritas Giáo xứ Thủ Đức, trưởng thành trong tin yêu

  • Chủ nhật, 10:10 Ngày 23/03/2014
  •  “… Ngày hôm nay, đánh dấu sự thành lập của một đoàn thể xông pha ở tuyến đầu của Giáo hội, mang tình yêu Chúa đến với mọi người…”  (Cha Giacôbê Mai Phát Đạt, đại diện Caritas giáo hạt, chánh xứ Thủ Đức ).Hòa cùng niềm vui chung với Giáo hội hoàn cầu cũng như của Giáo hội Việt Nam mừng Bổn mạng Thánh cả Giuse, ngày 19/3/2014, vào lúc 17 giờ 30 phút tại nhà thờ Thủ Đức , cộng đoàn giáo xứ Thủ Đức đã long trọng dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Cả.  Nhân dịp này, ban Caritas Giáo xứ Thủ Đức ra mắt và chính thức tuyên hứa là thành viên Caitas của giáo xứ Thủ Đức.Cùng hiện diện trong Thánh lễ có Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc đồng - Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận, Cha Giacôbê Mai Phát Đạt - linh hướng Caritas giáo hạt và cũng là Cha chánh xứ giáo xứ Thủ Đức. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý Sơ, nhân viên Văn phòng Caritas Tổng Giáo phận, đại diện Caritas các giáo xứ trong hạt và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.Trước khi cử hành dâng Thánh lễ, cộng đoàn đã sốt sắng lẫn chuỗi Mân côi trước tượng đài Thánh Giuse,  sau đó mọi người nghiêm trang, cung nghinh kiệu thánh và tiến vào thánh đường trong lời dẫn lễ.

    Bước vào Thánh lễ, Cha Giám đốc Vinh Sơn cám ơn Cha chánh xứ đã thương mến tạo điều kiện, cơ hội để anh chị em Caritas của giáo xứ hân hoan thực thi công việc bác ái theo khả năng của mình. Ngày hôm nay chính là thời gian chín mùi để ban Caritas giáo xứ được thành lập. Cha cầu chúc ban Caritas giáo xứ luôn lớn mạnh và phát triển không ngừng, đồng thời cha kêu gọi sự cộng tác của mọi thành phần trong giáo xứ cùng tham gia các hoạt động, đặc biệt là công tác bác ái xã hội.

    Sau bài giảng lễ sâu sắc và đầy ý nghĩa của Cha chánh xứ Giacôbê là nghi thức ra mắt, tuyên hứa và sai đi của các anh chị thành viên Caritas. Cha Chánh xứ đã đọc quyết định thành lập Caritas Giáo xứ, cùng quyết định bổ nhiệm một số anh chị thành viên Caritas vào ban Điều hành Caritas giáo xứ nhiệm kỳ 2014-2018.

    Mỗi người trên tay với nến sáng lung linh, hân hoan và sốt sắng tuyên hứa dấn thân vào sứ vụ mới. Bầu khí tiếp nhận nghi thức càng sốt sắng và thánh thiêng hơn  trong lời nhạc du dương của bài hát truyền thống “Ubi Caritas et Amor”. Mọi người tràn ngập tâm tình được mời gọi thực thi công việc bác ái trong thời gian sắp tới tại giáo xứ thân yêu hay bất cứ nơi nào mà Thiên Chúa và tha nhân gọi mời.  Nhìn họ sốt mến, ta không thể không nhớ lại lời chia sẻ chân tình của Cha Chánh xứ trong bài giảng lễ: “Để  có ngày hôm nay, ngày ra mắt ban Caritas của Giáo xứ, thời gian cưu mang và vun đắp phải đến gần 02 năm. Điều này cho thấy tầm quan trọng và giá trị của những công việc bác ái cũng như của những người tham gia vào đoàn thể này. Tất cả chúng ta đã được hun đúc và được đào luyện với hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Thần trong suốt thời gian qua.”

    Thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse, ra mắt ban Cartias  giáo xứ được kết thúc vào lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày. Sau Thánh lễ, mọi người cùng ở lại tham dự buổi họp mặt mừng sự kiện đặc biệt vừa diễn ra tại giáo xứ.

     Được biết, buổi họp mặt hôm nay, ngoài sự hiện diện của quý Cha, quý Sơ, thành viên Caritas các giáo xứ bạn và cộng đoàn, trong số khách mời còn có 7 anh chị em nghèo, khuyết tật, đại diện cho các gia đình khuyết tật được giáo xứ giúp sữa chữa nơi ở trong thời gian qua, cũng cùng chung vui với anh chị em Caritas giáo xứ. Nhân dịp này, Caritas Giáo xứ đã trao tặng một chiếc xe lắc tay cho ông Nguyễn Cứng quê ở Khánh Hòa như một cử chi yêu thương mà ban Caritas vừa ra mắt muốn thực hiện là:  “chạm đến, gánh lấy và làm những gì cụ thể để xoa dịu nỗi khốn khổ ấy” (Sứ điệp Mùa Chay 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô).

    Caritas Tổng Giáo phận xin được mượn lời của cha chánh xứ Giacôbê Mai Phát đạt gửi đến các anh chị thành viên Caritas giáo xứ Thủ Đức vừa ra mắt lời chúc mừng: “Xin chúc tất cả anh chị em luôn trung thành nhiệt huyết với ngọn lửa tin yêu mà Chúa đã thắp lên trong lòng từng người.”

    Thanh Tuyền.P. TT Caritas TGP.

    Bài viết liên quan