Caritas hạt Xóm Chiếu: Thăm Trại Phong Bến Sắn

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 17/12/2013
  •  

    “Mọi người đều cảm thấy vui qua những bài học đầy ý nghĩa nhận được từ chuyến đi. “Cho là nhận”, một dấu ấn cho từng thành viên của đoàn trong mùa Vọng 2013”.

    Cùng với Giáo hội sống tâm tình mùa Vọng, Ban Caritas hạt Xóm Chiếu đã tổ chức chương trình viếng thăm Trại Phong Bến Sắn, vào ngày 13.12.2013. Đây là sự phối hợp giữa Ban Caritas hạt Xóm Chiếu với hội Các Bà mẹ Công giáo xứ Tắc Rỗi và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tắc Rỗi.

     

    Thánh Lễ

    Trước khi khởi hành, vào lúc 5g00, đoàn đã cùng nhau tham dự Thánh lễ kính Thánh Lucia, Trinh nữ tử đạo, do Cha Martin Trần Quang Vinh, chánh xứ Tắc Rỗi, linh hướng Caritas hạt Xóm Chiếu, chủ sự.

    Trong bài giảng, cha linh hướng đã nhấn mạnh đến ơn gọi nên thánh của người Kitô hữu. Ơn gọi đó sẽ được thể hiện bằng những phương thế riêng của từng người. Thánh Lucia đã sẵn sàng chấp nhận cái chết để làm chứng cho niềm tin của mình. Lucia nghĩa là ánh sáng, gương mẫu đời Ngài cũng chính là ánh sáng, dẫn đưa chúng ta đến với Chúa. Các thành viên Caritas cũng được mời gọi nên thánh trong chính công việc phục vụ và mang ánh sáng của niềm vui, sự hy vọng đến cho các anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn...

    Cuối Thánh lễ, cha linh hướng dặn dò anh chị em trong đoàn và chúc lành cho chuyến đi.Hành trình yêu thương

    Đoàn khởi hành vào lúc 6g00 và đến nhà một thành viên Caritas ở giáo xứ Mẫu Tâm để chuyển quà lên xe. Khoảng 8g30, đoàn đến Trại Điều trị Phong Bến Sắn.

    Cùng với soeur phụ trách, các bệnh nhân đã tập trung sẵn ở sảnh bệnh viện chờ đón đoàn. Trong phần chào đón, đoàn được nghe Sr. Lan giới thiệu sơ lược về tình hình hoạt động của Khu Điều trị.

    Được biết, Trại Điều trị Phong Bến Sắn được thành lập cách nay hơn 50 năm, do công sức của quý nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái, trong đó có các nữ tu người Pháp. Địa danh Bến Sắn được bắt nguồn từ việc trước đây người nông dân vùng này thường trồng thêm củ sắn (củ đậu) sau mỗi vụ lúa. Khu vực này tiếp giáp với đường vào chiến khu D, chiến tranh diễn ra khốc liệt từng ngày và có nữ tu đã hy sinh vì chất nổ trong trại.

    Hiện nay, bệnh viện có 6 khoa điều trị và 1 khu vực riêng cho những bệnh nhân phong tâm thần. Tổng số bệnh nhân đang được chăm sóc là 395, cộng thêm khoảng 120 cháu là con của các bệnh nhân. Các cháu cũng được nuôi nấng và chăm lo việc học hành. Có một số cháu được nuôi dưỡng, lớn lên trong trại và đã ở lại cộng tác với các nữ tu.Trong khi giao lưu, một bệnh nhân nữ, có giọng hát rất hay đã hát tặng đoàn bài vọng cổ nói về chuyện tình của Hàn Mặc Tử với Mộng Cầm. Thay mặt anh chị em trong đoàn, Chú Giacôbê Lê Văn Luận, trưởng nhóm Caritas hạt Xóm Chiếu, có lời cám ơn về việc tổ chức đón tiếp đoàn của soeur phụ trách và các bệnh nhân. Chú cũng đã giới thiệu các thành viên trong đoàn và quà tặng của đoàn trong chuyến đi này. Thay mặt cha linh hướng Caritas hạt Xóm Chiếu, Chú Luận chúc quý nữ tu, tập thể y, bác sĩ…và tất cả các bệnh nhân một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành trong tình yêu của Chúa Hài Đồng; Chú cũng cầu chúc cho nhân viên đang làm công tác  phục vụ bệnh nhân được nhiều sức khỏe,  để có thể tiếp tục công việc cao quý này, trong vai trò “thiên thần áo trắng”…

    Tiếp theo đó, nhân viên của bệnh viện đẩy xe đến nhận quà cho các bệnh nhận nặng, đang phải ở khu vực riêng. Các bệnh nhân có mặt tại buổi giao lưu cũng lần lượt đến nhận quà từ tay các thành viên trong đoàn. Mỗi phần quà gồm có: mì gói, nước suối, sữa tươi và bánh kẹo.

    Kế đó, Sr. Lan hướng dẫn đoàn đi thăm, trao quà cho các bệnh nhân nặng ở từng trại; giới thiệu nhà nguyện của trại; thăm khu bệnh nhân tâm thần.

    Đoàn cũng đã được một bệnh nhân nam thanh niên hướng dẫn đến viếng nghĩa trang của trại. Sau 50 năm, nơi đây đã là nơi yên giấc cho cả nghìn bệnh nhân; và đặc biệt là có cả hai nữ tu từng phục vụ trại phong: “Sống cùng người phong và chết mong được nằm chung cùng mảnh đất” (Di ngôn của Dì Hai Loan, một nữ tu đã gắn bó cả cuộc đời cho anh chị em bệnh phong).

    Dọc đường đi, người thanh niên này tâm sự, anh là một trẻ mồ côi, được đưa vào đây từ khi phát bệnh và đã nhận được sự đùm bọc, yêu thương của các soeur, anh rất quý các soeur. Trong tương lai, anh sẽ học giáo lý và xin gia nhập đạo.

    Trước khi rời trại, đoàn đã chụp ảnh lưu niệm với Sr. Lan trong sự lưu luyến, với nhiều cảm xúc về những việc làm đầy lòng nhân ái của quý nữ tu nơi đây.

    Ngoài 550 phần quà gửi tặng từng người trong trại, đoàn còn gửi đến Trại Điều trị quần áo, đồ dùng, thực phẩm cùng số tiền mặt là 10.000.000 VND và 200 USD. Các tặng phẩm trên chính là kết quả của việc đáp lại lời mời gọi từ Cha Martin Trần Quang Vinh, chánh xứ Tắc Rỗi, linh hướng Caritas hạt Xóm Chiếu. Toàn bộ chi phí cho chuyến viếng thăm này là từ nguồn đóng góp cá nhân của anh chị em Caritas, hội Các Bà mẹ Công giáo và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tắc Rỗi.

    Trên đường trở về thành phố, đoàn ghé thăm cha sở, quý nữ tu Mến Thánh Giá đang phục vụ tại giáo xứ Bến Sắn và đã nhận được sự tiếp đón niềm nở.

    Vào lúc 12g00, đoàn dừng chân bên một quán cơm bình dân ven đường và cùng nhau dùng bữa trưa. Đoàn về đến giáo xứ Tắc Rỗi vào lúc 13g30.Cho là nhận

    Qua chuyến đi này, các thành viên trong đoàn được tận mắt chứng kiến những đau đớn về thân xác và tinh thần (mặc cảm về căn bệnh phong). Đoàn cũng cảm nhận được việc làm cao quý, hy sinh, quên mình vì những người bất hạnh của quý nữ tu và những người đang công tác nơi đây. Những việc làm ấy đã góp phần thiết thực trong việc xoa dịu đau khổ cho những anh chị em kém may mắn, đồng thời cũng là một cách thức rao giảng Tin Mừng hữu hiệu.Dù thấm mệt với hành trình của chuyến đi nhưng mọi người đều cảm thấy vui qua những bài học đầy ý nghĩa đã nhận được. “Cho là nhận”, một dấu ấn cho từng thành viên của đoàn trong mùa Vọng 2013.

    Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Tổng hợp

    ****************************************

    Bài viết liên quan