Lễ mừng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 02/05/2014
  • Bài & Ảnh Caritas TGP

     “Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ yêu thương, vì ai thương yêu, người đó giữ trọn lề luật”. (Rm 13,8)

    Đó chính là lời mở đầu của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, trong bài giảng Thánh Lễ Mừng kính thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ý tưởng này làm sáng lên bức tranh yêu thương tại nhà thờ Đồng Tiến, khi gần 1.000 thành viên Caritas Tổng Giáo phận quy tụ về đây vào ngày 26/4/2014 để mừng lễ thánh bổn mạng của mình.

    Ngay từ 7 giờ sáng, rất nhiều thành viên Caritas đã hiện diện tại khuôn viên nhà thờ Đồng Tiến. Đúng 8g00 các thành viên đã quy tụ đông đủ trong nhà thờ để lắng nghe cha Giám đốc Caritas - Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng triển khai và giúp mọi người hiểu rõ về Nội quy Caritas TGP. Bản nội quy này tuy là bản thử nghiệm, nhưng cha trình bày cho các thành viên thấy rõ đường hướng của Caritas, trách nhiệm và quyền lợi của các hội viên khi tham gia và sống tinh thần Caritas.

    Trong khi Giáo hội toàn cầu đang sống niềm vui đón chào giây phút hai vị Giáo Hoàng được phong thánh vào ngày hôm sau, thì trong khuôn viên nhà thờ mọi người đang sốt sắng cung nghinh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà Caritas TGP đã nhận làm Bổn Mạng. Cộng đoàn đã lắng nghe tiểu sử của Ngài và cùng hiệp ý khi cha Giám đốc nói lên tâm tình yêu mến và tôn vinh: “Hôm nay, trong ánh sáng chan hòa của Chúa Kitô Phục sinh, hướng về hình ảnh dấu yêu và đáng kính của Cha, Đấng Bảo Trợ Caritas TGP, chúng con xin Cha hướng dẫn chúng con. Chúng con cũng đang sống trong một hoàn cảnh có rất nhiều khó khăn, những đe dọa, trong đời sống vật chất, trong đời sống luân lý, trong đời sống đức tin. Xin Cha hãy nói cho chúng con rằng: Chúng con đừng sợ mở lòng ra cho Chúa Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng kẻ thù ghê gớm nhất là Sự Chết. Đấng đang ở với chúng con”.

    Sau giây phút tôn vinh thánh bổn mạng, thánh lễ được bắt đầu. Đức Tổng Giám mục chủ tế, có quý cha hạt trường, quý cha linh hướng Caritas, quý cha trong Giáo phận cùng đồng tế. Hiện diện trong thánh lễ này, cũng có quý Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, quý ân nhân và thân nhân.

    Trong phần trao giấy chứng nhận trước khi thánh lễ kết thúc, cha Giám đốc đã giới thiệu với Đức Tổng Giám mục và quý vị hiện diện về các thành viên Caritas sẽ được trao giấy chứng nhận hôm nay, ngài nói: “Trong năm 2013 vừa qua, chúng con đã tổ chức 4 khóa tập huấn căn bản cho những anh chị em muốn tham gia Caritas. Mỗi khóa kéo dài trong 5 ngày trọn. Nội dung gồm: Linh đạo Caritas; Sự khác biệt giữa hoạt động bác ái và công tác xã hội thuần túy; Kỹ năng giao tiếp; Phương pháp làm việc chung; Cách lên kế hoạch; Cáchviết dự án; Cách thực hiện và giám sát các dự án nhỏ... Đã có hơn 600 anh chị em được các cha xứ giới thiệu đến với khóa học và đã có 586 đã hoàn tất chương trình huấn luyện và đủ điều kiện lãnh Giấy Chứng nhận”.

    Giờ đây, chúng con xin giới thiệu anh chị em này với Đức Tổng. Xin Đức Tổng trao giấy chứng nhận và chúc lành”.

    Đức Tổng Giám mục và quý cha đại diện đã trao giấy chứng nhận cho các thành viên. Việc trao giấy chứng nhận hôm nay không là điểm kết thúc của các thành viên sau quá trình được tập huấn, nhưng là khởi đầu cho một sứ mạng mà các thành viên đã ý thức đón nhận. Vì thế, trong nghi thức sai đi Đức Tổng Giám mục đã lấy lửa từ nến Phục Sinh trao cho anh chị em, như dấu chỉ để các thành viên Caritas luôn nhớ trách nhiệm mà mình đã lãnh nhận hôm nay. Trách nhiệm này được khởi sự từ tình yêu Chúa Phục Sinh, luôn sống trong ánh sáng Chúa Phục sinh, đồng thời thể hiện trong suốt cuộc đời mình.

    Phần cuối thánh lễ, cha Giám đốc đã dâng lời cám ơn đến Đức Tổng Giám mục Phaolô, quý cha, quý tu sĩ, quý hội đồng mục vụ, quý khách, cách riêng cha chánh xứ cùng quý vị Mục vụ giáo xứ Đồng Tiến, và tất cả mọi thành phần đã nâng đỡ cho Caritas TGP. Xin tiếp tục đồng hành với Caritas trong các chương trình họat động bác ái tại các giáo xứ.

    Sau thánh lễ, anh chị em quy tụ tại Hội trường giáo xứ Đồng Tiến, cùng Đức Tổng và quý khách chia sẻ bữa cơm “kiểu Caritas” trong tình huynh đệ. Trong bữa cơm, các anh chị làm quen và trò chuyện vui vẻ với nhau. Một anh lên tiếng: “Ước mong tất cả thành viên Caritas hiệp nhất như ngày hôm nay, từ Thánh lễ có sự hiện diện của vị cha chung, các vị chủ chăn, và có chúng ta”.

    Môt chị khác tiếp lời: “và bây giờ mỗi người một khay cơm, đơn sơ, giống nhau từ trên xuống dưới. Ước chi mọi người, mọi thành phần hiệp nhất theo đường hướng chung để phục vụ cho người nghèo”.

    Chương trình mừng lễ kết thúc lúc 12 giờ 30.

    Bài viết liên quan