Người dân nghèo Giáo Phận Bùi Chu đón nhận niềm vui từ chương trình Trao Tặng Gạo

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 11/12/2014
  • caritas Bui ChuNhững người nghèo, kém may mắn trong xã hội được an ủi, khích lệ, cảm nhận niềm vui và hạnh phúc là ước mong của các tổ chức từ thiện, anh chị em thiện nguyện, các vị ân nhân…

    350 người dân nghèo Giáo phận Bùi Chu đã được đón nhận niềm vui từ chương trình Trao Tặng Gạo cho người dân nghèo do Caritas Bùi Chu thực hiện ngày 09.12.2014.

    Chương trình làm việc được chia làm 02 nhóm được triển khai tại các Giáo xứ: Kiên Chính, Xuân Chính, An Đạo, Nam Đường, Ninh Cường, Cốc Thành, Báo Đáp, Hưng Nhượng, Giáp Phú, Ân Phú, Rạng Đông, Quần Vinh.

    Nhóm thứ nhất do Cha Giám Đốc Giuse Trần Hưng Đạo làm trưởng đoàn và điểm xuất phát là nhà xứ Nam Phương vào lúc 06g00’. Chiếc xe 16 chỗ cùng với các thành viên trong nhóm vận chuyển gạo tới các Giáo xứ để thăm và trao tặng cho người dân nghèo tại huyện Nghĩa Hưng và Nam Trực.

    Nhóm thứ hai do Cha Phó Giám Đốc Giuse Mai Xuân Thanh làm trưởng đoàn, khởi đầu là thăm và trao tặng 60 phần gạo (30 phần do Caritas Giáo Phận và 30 phần nữa do Cha xứ cùng Ban Bác Ái Giáo xứ) cho dân người nghèo thuộc giáo xứ Kiên Chính vào 7g00’ sáng. Nhóm này di chuyển bằng xe máy, đến thăm và tặng quà cho anh chị em thuộc hai huyện Hải Hậu và Trực Ninh. Các phần gạo mà nhóm này trao tặng đã được chuyển tới các Giáo xứ từ chiều thứ hai, ngày 08.12.2104.

    Sự hiện diện, thăm hỏi và khích lệ của quý Cha, quý Sơ và anh chị em tình nguyện viên Caritas Bùi Chu tại các Giáo xứ đã làm cho người dân nghèo cảm nhận niềm vui Chúa đến. Bà cụ 90 tuổi tại giáo xứ Ninh Cường phát biểu: “Cha ơi, con mừng quá, nghe Cha xứ thông báo: các Cha, các Dì tới thăm, tặng quà, con đến nhà xứ từ sớm. Được gặp các Cha, gặp các Dì và nhận quà nữa con thích lắm”.

    Bà cụ cũng như những người khác vui không phải chỉ vì 10kg gạo nhưng vì trong món quà đó chất chứa bao tình thương, tình Chúa, tình người và cả sự trân trọng của những cộng tác viên của Thiên Chúa dành cho họ mà Chúa Thánh Thần chính là tác nhân. Tình thương yêu bác ái đó đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin yêu hy vọng nơi những người anh em nghèo hèn, kém may mắn.

    Sau một ngày hoạt động tận tình, các thành viên Caritas khá mệt nhưng trên gương mặt họ vẫn ánh lên niềm vui từ sự phục vụ và trao ban niềm vui cho những người khác.

    Văn Phòng Caritas Bùi Chu

    Bài viết liên quan