Nhật ký khoá truyền thông II do Caritas Việt Nam tổ chức

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 17/09/2014
  • Caritas Việt Nam tổ chức khoá tập huấn “Nâng Cao Kỹ Năng Viết Bài Và Thiết Kế Bản Tin Nội Bộ” kéo dài ba ngày từ 16/9 đến 18/9/2014 tại Toà Giám Mục Hải Phòng.

    Khoá tập huấn có 23 tham dự viên đến từ 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh miền Bắc: Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Hưng Hoá, Bùi Chu, Phát Diệm, Vinh, Đà Nẵng.

    Sau buổi lễ khai giảng, các học viên bước ngay vào chương trình học.Ngày 16/9

    Buổi học đầu tiên, cha Phanxicô Xaviê Minh Nhật hướng dẫn các tham dự viên những kiến thức cơ bản khi viết tin bài như khái niệm bản tin, sự khác nhau giữa bản tin thời sự và bản tin phóng sự. Ngay sau đó, các nhóm học viên cùng nhau thực hành bài tập viết bản tin về tiết học đầu tiên. Được lĩnh hội kiến thức mới và cơ hội thực hành, các học viên rút tỉa được một số kinh nghiệm thú vị trong việc viết tin.

    Sau giờ nghỉ trưa, anh chị em học viên quay trở lại lớp học với bài hát cử điệu dễ thương “Chung sống” và phút thánh hoá đầu giờ. Đầu giờ học buổi chiều, tham dự viên cùng nhau tìm hiểu cấu trúc của bài viết, những điều nên và không nên khi viết tin. Sau giờ giải lao giữa giờ, giảng viên đã đưa ra một đề tài nóng hổi để học viên thực hành - viết về món đặc sản bánh mì que của Hải Phòng vừa được thưởng thức. Sau 15 phút “tác nghiệp”, các học viên “trình làng” những mẩu tin thú vị với đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố về bánh mì trong tiếng cười rộn rã. Ngày 17/9

    Hiện Hải Phòng đang là tâm điểm của cơn bão số 3 Kalmaegi. Sau một đêm mưa gió bão bùng, tình trạng mất điện đã diễn ra từ đêm ngày 16/9 đến gần trưa ngày 17/9. Vì thế, thánh lễ sáng đầu ngày của chúng tôi diễn ra trong ánh nến lập loè và giờ học buổi sáng cũng có đôi chút khó khăn như thiếu ánh sáng và hạn chế về âm thanh. Tuy vậy, lớp học vẫn được tiến hành linh động với phần trình bày dí dỏm của cha giảng viên về văn phong báo chí cùng cách thiết kế bản tin. Xen kẽ những bài học truyền thông là các bài hát và cử điệu đáng yêu “câu thở ra, câu hít vào”, “hello”, “chicken dance”,…  

    Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều được dành trọn để các học viên thực hành viết bản tin dài với một chủ đề quen thuộc của Caritas: Một chuyến đi khám chữa bệnh cho các gia đình nghèo tại Hải Phòng. Thời gian thực hành không nhiều nhưng các học viên đã học hỏi được nhiều “bí kíp” để diễn đạt phù hợp những cảm xúc tuôn trào hay làm sao để khơi lên ý tưởng khi mạch suy nghĩ đang cạn kiệt…

    Ngày học thứ 2 kết thúc với giờ kinh chung buổi chiều.  

    Bài viết liên quan