Thông điệp từ chiến tuyến Ebola tại Liberia

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 09/01/2015
  • Dịch Ebola tại Liberia dường như trong tầm  kiểm soát. Số lượng lớn các ca nhiễm mới chỉ được phát hiện tại vùng núi Grand Cape, giáp Sierra Leone. Tại thành phố thủ đô của Monrovia, với 1,2 triệu dân, có rất ít ca nghi nhiễm mới mỗi ngày.Người ta hy vọng trường học sẽ được mở lại vào ngày 2 tháng 2. Thậm chí bóng đá có thể được tổ chức trong một vài tuần.Điều nguy hiểm là mọi người thoải mái với sự an toàn của mình hoặc quay lại với những hành vi rủi ro nhiều hơn.Sự thật là trong mọi cửa hàng, khách sạn hay tòa nhà công sở bạn bước vào, bạn phải rửa tay với clorine và đo nhiệt độ bằng nhiệt kế.Trong một nền văn hóa mà bắt tay từng là hành vi quen thuộc, hiện giờ nó không còn. Nhưng những điều này dần dần sẽ quay trở lại bình thường.2014 là một năm khủng khiếp đối với Liberia. Mọi người trải qua những phút lịch sử kinh khủng. Nhiều gia đình bị chết hết. Bênh viện Công giáo ở đây tại Monrovia mất đi nhiều nhân viên y tế và quản lý. Họ không chạy trốn; họ đã chết.

    Caritas Liberia
    Nhân viên tại một trung tâm y tế Công Giáo Ngôi Sao Biển tại Monrovia, Liberia. Ảnh: Michael Stulman/CRS

    Bệnh viện Công giáo đã đóng cửa, nhưng với sự trợ giúp của tổ chức Caritas Hoa Kỳ CRS, họ cố gắng bắt đầu huấn luyện lại và tuyển nhân viên mới, để mở lại nhà hộ sinh. Vào ngày 2 tháng 1, tàu hải quân Hà Lan đã cập cảng Monrovia. Giữa những thứ khác trên tàu có 15 tấn hàng viện trợ từ Cordaid (Caritas Hà Lan) và một chiếc xe tải dành cho Caritas Liberia.Caritas Liberia với sự hỗ trợ của Cordaid và các Caritas thành viên Âu Châu khác, dự định mang tới những hỗ trợ trong việc phòng chống Ebola tại những nông thôn vùng sâu vùng xa của Liberia. Các gia đình bị cách ly sẽ được nhận hỗ trợ thức ăn và nâng đỡ tinh thần.Có một vấn đề nảy sinh là sự loại trừ: những người đã được điều trị Ebola tại một trung tâm điều trị bị gia đình và cộng đồng chối từ. Một người đàn ông nhiễm Ebola sống sót vẫn quyết định tự vẫn. Ở những nơi mà người ta kính sợ và tin tưởng vào Thượng Đế, thì Giáo Hội có một chỗ đứng tốt để hỗ trợ và hướng dẫn. Thách đố tiếp theo sẽ là việc mở lại trường học. Tổng thống đã ra lệnh các trường học đóng cửa vào tháng 6. Cho tới giờ, trẻ em và giáo viên đã ở nhà hơn nửa năm.   Các trường công vẫn trả lương cho giáo viên, nhưng các trường tư kể cả các trường Công giáo vốn phụ thuộc vào học phí của trường, nên không có sẵn. Họ không thể trả lương cho giáo viên. Như một nửa lực lượng lao động làm công ăn lương, họ phải ngồi ở nhà mà không có bất kỳ khoản thu nhập nào trong hơn nửa năm. Một câu hỏi đặt ra là: Khi trường học mở cửa, ai sẽ có tiền để trả các khoản phí cho trường? Ebola tấn công trong suốt vụ mùa trồng trọt, ảnh hưởng đến lương thực của Liberia. Phần lớn đất đai vẫn bị bỏ hoang. Mọi người quá sợ hãi không dám cùng nhau làm việc trên một mảnh đất, trong khi thời điểm quan trọng trước mùa mưa đã đi qua. Giờ là vụ mùa, nhưng không có gì để thu hoạch. Giá lương thực trên thị trường tăng lên mỗi ngày. Không có những cuộc bạo loạn lớn gần đây, nhưng khi nạn đói tấn công, hòa bình có thể bị phá vỡ.

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan