Trại Bảo Trợ Xã Hội Nam Định: Một ngày vui như hội

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 01/08/2014
  • Chị Bích Phượng - một bệnh nhân trong Trại gọi các bạn: “Chúng mày ơi, ra đây mà xem, ngoài kia có cái gì đông vui lắm, có cả ôtô nữa”.

    Đúng vậy, Trại Bảo Trợ Xã Hội Nam Định (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) hôm nay có thể coi như ngày hội của các Bệnh nhân. Niềm vui ấy không chỉ được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, những lời nói thương cảm mà còn qua những bài hát, vần thơ, câu chuyện nhỏ… tranh nhau kể cho những người hiện diện.

    Trại Bảo Trợ Xã Hội vui và có một bầu khí khác thường vì 6g00 sáng 31.07.2014 Cha Giuse Trần Hưng Đạo - Giám Đốc, quý Thầy, dì Maria Bùi Thị Liễu - văn phòng Caritas Bùi Chu, cùng với 27 thành viên nhóm Ve Chai Nam Phương - Trùng Phương đã tiến vào Trại trước sự ngỡ ngàng của các bệnh nhân. Mấy xoong cháo to, những thùng bánh ngọt, thùng kem và bộ loa di động phục vụ việc sinh hoạt nhằm mua vui cho các bệnh nhân cùng với những tiếng cười giòn giã của đoàn đã phá tan không khí, trầm buồn và tĩnh lặng ban sáng và lưu lại Trại trong suốt buổi sáng cùng ngày.

    Xuống khỏi xe, các em nhanh nhẹn chuyển đồ, chia nhau công việc: một số sắp phần ăn sáng (cháo + bánh ngọt) lên bàn ăn cho các bệnh nhân, một số đứng hỏi thăm, đùa vui với các bệnh nhân. Tại khu bệnh nhân nữ, ngay những phút đầu đoàn tiến vào đã không thể giữ niềm vui trong lòng. Những thùng bánh và xoong cháo vừa đặt xuống nhà ăn của họ thì bên trong hàng rào sắt những lời hát của các chị đã vang lên trước sự ngỡ ngàng của các cán bộ, nhân viên trong Trại. Họ tranh nhau hát, đọc thơ cho đoàn nghe. Đáp lại sự vui mừng phấn khởi của họ đoàn Caritas Bùi Chu cũng hát một số bài hát đáp lễ rồi cùng với chị nhân viên phục vụ Trại động viên họ ngưng ca hát để ăn sáng.

    Sau khi phục vụ bệnh nhân bữa sáng, các em Nữ được hướng dẫn quét dọn nhà còn các bạn Nam và các Thầy cắt tóc, bấm móng tay cho các bệnh nhân Nam. Các cán bộ phục vụ Trại cho biết: “Phần lớn các bệnh nhân Nữ tỉnh hơn các bệnh nhân Nam” nhưng trong lúc được “sửa sang sắc đẹp” thì khu bệnh nhân Nam cũng náo động bởi những bài hát, vần thơ của các bệnh nhân và các em Ve Chai không kém khu dành cho bệnh nhân Nữ.

    Trước khi những giây phút phục vụ, chăm sóc các bệnh nhân tại Trại Bảo Trợ Xã Hội khép lại, đoàn đã trao cho họ những que kem mà “lâu lắm rồi chúng con không được ăn” như muốn kéo dài niềm vui cho các cho họ.

    Ngoài hai khu bệnh nhân trong Trại còn có một khu dành cho những người già cả, cô đơn không nơi nương tựa với khoảng 20 người trong số đó có 2 em bé gái một em 05 tuổi và một em 08 tuổi vì bố mẹ các em đang thực hiện án tù, sống trong Trại các em cũng được các cán bộ nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ và ngày ngày đưa tới trường học với bạn bè cùng trang lứa.

    Tổng số bệnh nhân và những người cô đơn không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trại Bảo Trợ Xã Hội Nam Định hiện tại là 103 người. Tất cả những người này đều được các đoàn Caritas Bùi Chu ân cần thăm hỏi và chăm sóc tận tình.

    Qua những chia sẻ của các cán bộ điều hành, anh chị em nhân viên trong Trại thì nơi đây hiếm khi nhận được sự thăm hỏi, quan tâm của các tổ chức từ thiện của xã hội cũng như các tổ chức tôn giáo.

    Một vài năm gần đây Trại đã thường xuyên nhận được sự quan tâm ưu ái của một tổ chức Công Giáo duy nhất là Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu (Trung Linh, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định) khoảng mấy tháng quý Soeur lại tới thăm Trại, chia sẻ niềm vui với các cán bộ cùng những bệnh nhân bằng những món quà nhỏ như tặng chăn mùa đông, màn, quần áo, bánh, kẹo, những thùng mỳ tôm, tấm bánh trưng… đặc biệt là trong các dịp: Giáng Sinh, Tết, Phục Sinh. Mỗi lần các Soeur đến đây chúng tôi và các bệnh nhân thích lắm. các Soeur rất dễ gần và vui vẻ.

    Vâng, sự hiện diện, thái độ và hành động của quý Soeur Mân Côi Bùi Chu và đoàn hôm nay chứng tỏ sự quan tâm của Giáo Hội Công Giáo, của những người con Chúa và đã phần nào phản ánh gương mặt yêu thương, cảm thông của Đức Kitô đối với những anh chị em nghèo khổ, kém may mắn.

    Ước mong trong Giáo Hội cũng như xã hội sẽ có nhiều người biết đến nơi đây và dám quảng đại, yêu thương, quan tâm, chia sẻ với những anh chị em kém may mắn trong xã hội bằng lời cầu nguyện, thái độ trân trọng chân thành cũng như những món quà tinh thần và vật chất. Nguyện xin Chúa thương chúc lành và nâng đỡ thiện chí của chúng con.

    Văn Phòng Caritas Bùi Chu

     

    Một số hình ảnh ngày Trại Bảo Trợ Xã Hội Nam Định

    Bài viết liên quan