Thiên Chúa đang gõ cửa nhà chúng ta, nhưng chúng ta không chú ý vì quá bận rộn

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 24/12/2014
  • jesus knockingĐức Giêsu đến trong mùa Giáng Sinh này mời gọi chúng ta một tiếng “Xin vâng” như mẹ Maria.Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định Đức Giêsu đang đến trong cuộc đời chúng ta trong dịp Giáng sinh này và mời gọi chúng ta một lời đáp trả như mẹ Maria, nhưng nhắc nhở rằng có lẽ chúng ta quá bận rộn không để tâm tới. Đức Giáo Hoàng đã suy tư điều này trong suốt buổi tiếp kiến trước khi đọc kinh Truyền Tin với những người tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô.Ngài đề cập đến hai khía cạnh chúng ta học được nơi Đức Maria, như một lời hướng dẫn chuẩn bị lễ Giáng Sinh.Thứ nhất là “‘này con đây’ một cách hoàn toàn tin tưởng.’”“Maria không biết Mẹ sẽ bước đi trên con đường nào, sẽ trải qua những nỗi đau nào, sẽ đối mặt với những rủi ro nào. Nhưng Mẹ biết rằng Thiên Chúa đang gọi mời, và Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào Ngài và phó thác trọn vẹn vào tình yêu của Ngài. Đó là niềm tin của Mẹ Maria.”Khía cạnh khác để học từ “người phụ nữ trẻ đơn sơ Nazareth” là khả năng “nhận ra thời điểm của Thiên Chúa.”Đức Giáo Hoàng chia sẻ: Mẹ cộng tác vào mầu nhiệm Nhập Thể “qua sự khiêm tốn và sẵn sàng ‘xin vâng’. Mẹ Maria dạy chúng ta chào đón thời điểm thuận tiện mà Chúa Giêsu đến trong cuộc sống chúng ta và mời gọi một sự đáp trả cởi mở và được chuẩn bị sẵn sàng.”Đức Giáo Hoàng giải thích: Chúa Giêsu đang đến qua lễ Giáng Sinh này trong “ngày hôm nay của phụng vụ”. Ngôi Lời cư ngụ trong cung lòng trinh khiết của Đức Maria, trong việc mừng Chúa Giáng Sinh đang đến một lần nữa mời gọi tâm hồn mỗi người Kitô hữu. Ngài đến và mời gọi. Mỗi người chúng ta được mời gọi đáp trả như mẹ Maria, với tiếng ‘xin vâng’ chân thành, phó thác hoàn toàn trong thánh ý Chúa và tình thương của Ngài.”“Bao nhiêu lần Chúa Giêsu đến trong cuộc đời chúng ta, biết bao lần Ngài gởi một thiên thần đến với chúng ta. Và bao nhiêu lần chúng ta không nhận ra vì chúng ta quá bận rộn, ngập tràn trong những suy nghĩ, những công việc, và trong những ngày này, là chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, chúng ta không nhận ra một người đang đến và gõ cửa nhà tâm hồn xin bước vào, mời gọi chúng ta một tiếng ‘xin vâng’ như Mẹ Maria.”Đức Giáo Hoàng nói rằng khi chúng ta cảm thấy tâm hồn mình thôi thúc được trở nên tốt hơn, ăn năn thống hối, là chính Thiên Chúa thúc đẩy những cảm xúc này.Ngài nói: “Nếu các con cảm thấy những điều này, hãy ngừng lại. Thiên Chúa đang ở đó. Hãy đi cầu nguyện, và nếu có thể hãy đi xưng tội để đổi mới tâm hồn một chút. Đây là điều tốt. Nhưng hãy nhớ, nếu các con cảm thấy được thôi thúc thay đổi bản thân nên tốt hơn, đó là lời mời gọi của Thiên Chúa. Đừng để Ngài đi qua.”Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận bằng lời mời các tín hữu học nơi Đức Maria và thánh Giuse, và “chào đón Chúa Giêsu với một tâm hồn rộng mở.”Ngài nói: Chúa Giêsu “đến để mang đến cho nhân loại món quà bình an… Món quà đặc biệt của Giáng Sinh là bình an và Chúa Kitô là bình an thật sự của chúng ta. Chúa Kitô gọi mời tâm hồn chúng ta để trao ban bình an cho chúng ta. Bình an của tâm hồn. Chúng ta hãy mở cánh cổng cho Chúa Kitô ngự vào.”  

    Theo Zenit

    Bài viết liên quan